Oleg Sokolov - giảng viên lịch sử 63 tuổi, người từng nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp năm 2003 bị bắt hồi cuối tuần qua vì tình nghi giết người. Ông bị phát hiện ở sông băng Moika với một ba lô chứa cánh tay của phụ nữ.
"Ông đã thừa nhận tội ác" - luật sư của Sokolov - ông Alexander Pochuev tiết lộ với AFP. Luật sư cho biết, thân chủ rất hối hận vì những gì đã làm và đang hợp tác điều tra.
Telegraph cho hay, Sokolov đã uống say khi tìm cách phân xác người tình. Sau khi phân xác thi thể, Sokolov định tự sát tại Pháo đài Peter và Paul trong trang phục như Napoleon.
Sokolov khai với các nhà điều tra rằng đã bắn và giết người tình trong cuộc tranh cãi, sau đó cắt đầu, chân tay của nạn nhân, theo truyền thông địa phương cho biết.
Luật sư Pochuev cho hay, Sokolov có thể bị căng thẳng hoặc rối loạn cảm xúc. "Ông ấy đã già"- luật sư nói và cho biết thân chủ đang điều trị triệu chứng hạ thân nhiệt ở bệnh viện.
Cảnh sát đã phát hiện thi thể bị phân mảnh của Anastasia Yeshchenko, 24 tuổi và một chiếc cưa dính máu tại nhà của ông Sokolov. Nạn nhân là đồng tác giả của Sokolov trong một số công việc.
Sokolov là giáo viên dạy lịch sử ở Đại học Saint Peterburg. Ông cũng dạy tại Đại học Sorbonne và là tác giả cuốn sách về Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte.
Ông đóng vai trò là cố vấn lịch sử trong một vài bộ phim và tham gia vào các cuộc tái hiện các cuộc chiến lịch sử thời Napoleon.
Cả ông và người tình đều học lịch sử Pháp và thích mặc trang phục của giai đoạn này, trong đó Sokolov thường mặc trang phục như Napoleon và gọi người tình là Josephine.