Tại một cuộc họp kín ngày 10.5, bà Kelly Sadler nói rằng việc thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain phản đối Tổng thống Donald Trump đề cử Gina Haspel vào chức vụ Giám đốc CIA chẳng có ý nghĩa gì, "vì đằng nào ông McCain cũng sắp chết" - theo tờ the Guardian.
Tờ báo dẫn lời một người giấu tên tham dự cuộc họp cho biết.
Nhà Trắng không phản đối lời bình luận, nhưng nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi tôn trọng cống hiến của thượng nghị sĩ McCain đối với đất nước chúng ta, và cầu nguyện cho ông cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này".
Bà Cindy McCain, vợ của thượng nghị sĩ John McCain, đáp trả bà Sadler trên Twitter vài giờ sau đó: "Tôi nhắc cho bà nhớ là chồng tôi còn có một gia đình, 7 người con và 5 đứa cháu".
Sadler là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Donald Trump. Bà không trả lời yêu cầu bình luận về phát ngôn trong cuộc họp.
Thượng nghị sĩ 81 tuổi John McCain được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm - một dạng ung thư não nguy hiểm. Tháng trước, ông đã phẫu thuật và đang được điều trị vì bị nhiễm trùng.
Mối quan hệ giữa ông John McCain và Tổng thống Donald Trump không được suôn sẻ. Trong cuốn hồi ký từ biệt "The Restless Wave" (Cơn sóng không ngừng) lúc đang chống chọi căn bệnh ung thư não, thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích Tổng thống Donald Trump không giữ được các giá trị của nước Mỹ.
Tờ The New York Times đưa tin, Tổng thống Donald Trump không nằm trong danh sách khách đến viếng thượng nghị sĩ John McCain khi nào ông qua đời.