Theo SCMP, những đám đông lớn tập trung bên ngoài Trung tâm Y tế Licheng ở huyện Jinhu, tỉnh Giang Tô trong ngày 11.1.
Trong đoạn video phát tán trên mạng xã hội, giới chức bị đám đông phẫn nộ bao vây và hô lớn: "Đánh ông ta, đánh ông ta".
Vụ việc diễn ra sau khi một báo cáo chính thức xác nhận, ít nhất 145 trẻ em ở Jinhu, trong độ tuổi từ 3 đến 4 tháng tuổi, đã bị cho dùng vaccine bại liệt uống OPV hết hạn sử dụng.
Bản tin của CCTV cho hay, tổng số 17 quan chức huyện Jinhu đã bị điều tra, cách chức hoặc đuổi khỏi hàng ngũ của Đảng Cộng sản vì vụ bê bối này.
Vụ bê bối ở Jinhu nổ ra vào thời điểm công chúng đang mất lòng tin vào ngành công nghiệp tiêm chủng của Trung Quốc. Tháng 7 năm ngoái, cơ quan quản lý dược phẩm của Trung Quốc đã xác định, công ty Trường Xuân Trường Sinh - một trong những nhà sản xuất vaccine lớn nhất của Trung Quốc, đã sản xuất 252.600 vaccine DPT không đạt tiêu chuẩn cung cấp cho hàng trăm nghìn trẻ sơ sinh.
Đến tháng 11 cùng năm, các nhà lập pháp Trung Quốc đã phát hành bản dự thảo đầu tiên của Luật Quản lý Vaccine, trong đó có nội dung cho phép người dân kiện các nhà sản xuất dược phẩm trong trường hợp có các nạn nhân tử vong hoặc bệnh nặng do vaccine.