Andrew Collins, phi công già dặn 22 năm kinh nghiệm của hãng hàng không United Airlines, bị bắt vì tội khỏa thân bên cửa sổ trong phòng khách sạn Westin nhìn ra sân bay quốc tế Denver vào ngày 20.9.2018.
Cáo buộc cho rằng mọi người trong sảnh sân bay có thể nhìn thấy phi công khỏa thân khi anh ta đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Collins cũng bị cáo buộc về hành vi dâm dục, nhưng cáo buộc đó đã bị loại bỏ do thiếu bằng chứng.
Cơ trưởng Andrew Collins bác bỏ mọi cáo buộc và đã gửi một thông báo rằng ông có ý định kiện thành phố. Tuy nhiên, sau đó các bên đã giải quyết bằng hoà giải.
"Một người đàn ông đáng kính của gia đình và phi công kỳ cựu xuất sắc, cơ trưởng Collins là nạn nhân của một vụ bắt giữ bất công và những ngày bị giam cầm khốn khổ” - tờ Denver Post dẫn lời luật sư của ông Craig Silverman nói trong một tuyên bố hôm 11.11.
Collins bị đình chỉ công việc trong 6 tháng cho đến khi vụ án hình sự bị bác bỏ vào tháng 3 năm nay, theo đề nghị của Văn phòng Chưởng lý Denver.
“Việc bắt giữ và giam giữ sai trái Collins ở Leesburg, Virginia, đã vi phạm quyền lập hiến của ông ấy. Collins có quyền riêng tư trong phòng khách sạn, lúc đó như nhà ông ấy” - luật sư Silverman nói trong một cuộc phỏng vấn.
Collins được bồi thường 300.000 USD vì bị bắt giữ trái pháp luật. Hiện ông đã làm việc trở lại.