Phát hiện thú vị về loài cầy mangut

Nguyễn Hạnh |

Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng cầy mangut có một "xã hội công bằng" vì các nhóm cầy mangut sinh con trong cùng một thời điểm nên không biết con nào là con của mình.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications, các nhà nghiên cứu đã quan sát 7 nhóm cầy mangut ở Cộng hòa Uganda. Họ cho biết các nhóm mangut sinh con trong cùng một đêm và không biết con nào là con của chúng. Điều đó có nghĩa là chúng không thể chăm sóc đứa con của chính mình, mà thay vào đó là chăm sóc những cá thể nhỏ và yếu nhất.

Tiến sĩ Harry Marshall từ Đại học Roehampton ở Anh cho hay: "Trong hầu hết thế giới tự nhiên, cha mẹ ưu ái con cái của chúng. Tuy nhiên, ở cầy mangut, sự đồng bộ trong sinh đẻ đã dẫn đến tình trạng bất thường là các bà mẹ không biết con nào là của mình, và do đó không thể chăm sóc thêm cho chúng. Điều này dẫn đến việc phân bổ nguồn lực công bằng hơn và một xã hội công bằng hơn".

Các nhà nghiên cứu đã quan sát 7 nhóm cầy mangut ở Cộng hòa Uganda. Ảnh: Đại học Roehampton

Trong nghiên cứu, một nửa số cầy mẹ mang thai trong các nhóm cầy mangut hoang dã thường xuyên được cho ăn thêm 50g trứng chín và đã dẫn đến sự bất bình đẳng về trọng lượng sơ sinh của cầy con.

Nhưng sau khi sinh, những con cầy mẹ được cho ăn uống đầy đủ đã chăm sóc nhiều hơn cho những con cầy con nhỏ hơn được những bà mẹ khác sinh ra. Do đó, sự khác biệt về kích thước và trọng lượng nhanh chóng biến mất.

Theo giáo sư Michael Cant từ Đại học Exeter ở Anh: "Hình thức chăm sóc tái phân bổ này đã "san bằng" sự chênh lệch về kích thước ban đầu và cân bằng cơ hội sống sót của cầy con".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy loài ếch cây mắt đỏ mới

Nguyễn Hạnh |

Một loài ếch cây mới được phát hiện ở vùng Cordillera del Cóndor thuộc dãy núi Andes ở Ecuador đã được đặt theo tên của một ban nhạc rock nổi tiếng người Anh - Led Zeppelin.

Video hươu cao cổ nhấc bổng cậu bé gây "bão" mạng xã hội

Bảo Châu |

Video ghi lại cảnh con hươu cao cổ nhấc bổng một cậu bé đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội Twitter.

Phát hiện dấu chân của những con khủng long cuối cùng trên đất Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu chân của những loài khủng long cuối cùng từng bước đi trên đất Anh cách đây 110 triệu năm ở gần Vách đá trắng ở Dover, Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm thấy loài ếch cây mắt đỏ mới

Nguyễn Hạnh |

Một loài ếch cây mới được phát hiện ở vùng Cordillera del Cóndor thuộc dãy núi Andes ở Ecuador đã được đặt theo tên của một ban nhạc rock nổi tiếng người Anh - Led Zeppelin.

Video hươu cao cổ nhấc bổng cậu bé gây "bão" mạng xã hội

Bảo Châu |

Video ghi lại cảnh con hươu cao cổ nhấc bổng một cậu bé đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội Twitter.

Phát hiện dấu chân của những con khủng long cuối cùng trên đất Anh

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu chân của những loài khủng long cuối cùng từng bước đi trên đất Anh cách đây 110 triệu năm ở gần Vách đá trắng ở Dover, Anh.