Phát hiện cổ vật Ai Cập bí ẩn 3.400 năm tuổi ngoài khơi Israel

Khánh Minh |

Một cổ vật Ai Cập từ thời đồ đồng đã được một bác sĩ thú y phát hiện dưới biển Israel trong lúc bơi.

“Tôi đã nhìn thấy và lặn xuống để chạm vào nó. Hoá ra đó là một chiếc mỏ neo đá khắc chữ tượng hình. Giống như đi vào một ngôi đền Ai Cập dưới đáy Địa Trung Hải vậy” - tờ Haaretz dẫn lời bác sĩ thú y Rafi Bahalul nói.

Những gì mà ông Bahalul, 55 tuổi, bác sĩ thú y và là một nghệ sĩ ở làng Ein Hod, phía bắc Israel, phát hiện dưới nước hóa ra là một mỏ neo đá Ai Cập 3.400 năm tuổi. Chiếc mỏ neo được trang trí đẹp mắt, nổi bật với hình ảnh nữ thần cổ đại và chữ viết tượng hình. Nó rõ ràng đã chìm xuống cát, gần như nguyên vẹn trong nhiều thiên niên kỷ cho đến khi bị bão cuốn vào gần bờ.

Ông Bahalul đã kêu gọi các chuyên gia từ Viện Cổ vật Israel kiểm tra cổ vật ngay ngoài Atlit, một thị trấn gần Haifa.

“Đây là một địa điểm từng phát hiện những cổ vật khác. Đôi khi, chính biển đã làm hộ công việc khảo cổ của chúng tôi, và may mắn thay một người dân đã nhìn thấy và báo cho chúng tôi” - ông Jacob Sharvit, người đứng đầu đơn vị khảo cổ hàng hải của Viện Cổ vật Israel nói.

Chiếc mỏ neo đá đã được trục vớt và hiện đang được trưng bày trong một triển lãm về văn tự Ai Cập tại Bảo tàng Israel ở Jerusalem.

Mỏ neo đá Ai Cập có từ thời đồ đồng. Ảnh: Bảo tàng Israel
Mỏ neo đá Ai Cập có từ thời đồ đồng. Ảnh: Bảo tàng Israel

Chiếc mỏ neo đá được các con tàu sử dụng trong thời đại đồ đồng, vốn đã kết thúc khoảng 3.200 năm trước - bà Shirly Ben-Dor Evian, người phụ trách khảo cổ học Ai Cập tại bảo tàng cho biết. Chiếc mỏ neo này có hình dạng như một hình thang với các góc tròn, với một lỗ được khoan gần phía trên cùng để cố định dây.

Các mỏ neo tương tự từ thời kỳ này đã xuất hiện trước đây trên bờ biển của Levant - khu vực rộng lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Nhưng điều độc đáo ở mỏ neo này là số lượng và chất lượng trang trí - bà Ben-Dor Evian nói.

Phần đáng nói nhất là hình ảnh ở phía dưới được xác định là nữ thần Seshat, nữ thần của trí tuệ và văn tự trong thần thoại Ai Cập cổ đại, bà Ben-Dor Evian giải thích.

Nữ thần này không có đền thờ riêng dành riêng cho mình mà thường xuất hiện trên các bức tường của các ngôi đền lớn khác, ghi lại những năm trị vì của Pharaoh, ghi tất cả những chiến công, thành tựu, bao gồm cả tù binh hay chiến lợi phẩm của một vị vua.

Dựa trên những chữ tượng hình, bà Ben-Dor Evian cho rằng nó được chạm khắc vào khoảng thế kỷ 15 trước công nguyên, tức là hơn 3.400 năm trước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kinh ngạc với thuyền của Pharaoh Ai Cập bảo quản nguyên vẹn 5.000 năm

Khánh Minh |

Series phim truyền hình “Bí mật khảo cổ học” cho biết một chiếc thuyền bằng gỗ tuyết tùng của Pharaoh Ai Cập cách đây gần 5.000 năm được phát hiện trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Mục sở thị bộ sưu tập xác ướp Ai Cập khổng lồ vừa khai quật

Khánh Minh |

Ai Cập công bố hàng chục xác ướp sư tử, mèo, rắn, cá sấu, bọ cánh cứng khổng lồ và 75 bức tượng bằng gỗ và đồng trong lần khai quật khổng lồ.

Ai Cập lại phát hiện bí ẩn kinh ngạc dưới hầm mộ

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Ai Cập lại phát hiện một bí ẩn kinh ngạc, cách không xa địa điểm khai quật 30 quan tài gỗ đựng xác ướp được bảo quản hoàn hảo sau 3.000 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh ngạc với thuyền của Pharaoh Ai Cập bảo quản nguyên vẹn 5.000 năm

Khánh Minh |

Series phim truyền hình “Bí mật khảo cổ học” cho biết một chiếc thuyền bằng gỗ tuyết tùng của Pharaoh Ai Cập cách đây gần 5.000 năm được phát hiện trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Mục sở thị bộ sưu tập xác ướp Ai Cập khổng lồ vừa khai quật

Khánh Minh |

Ai Cập công bố hàng chục xác ướp sư tử, mèo, rắn, cá sấu, bọ cánh cứng khổng lồ và 75 bức tượng bằng gỗ và đồng trong lần khai quật khổng lồ.

Ai Cập lại phát hiện bí ẩn kinh ngạc dưới hầm mộ

Song Minh |

Các nhà khảo cổ Ai Cập lại phát hiện một bí ẩn kinh ngạc, cách không xa địa điểm khai quật 30 quan tài gỗ đựng xác ướp được bảo quản hoàn hảo sau 3.000 năm.