Theo ABC News, công tố viên François Molins cho biết tòa án Pháp sẽ mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Pháp Edouard Philippe - người vừa từ chức hôm 3.7, cựu Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran về cách ứng phó với đại dịch.
Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tân Thủ tướng Pháp, Jean Castex, vừa được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm.
Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án Pháp luật Cộng hòa (CJR) nhận được tới 90 đơn khiếu kiện - con số nhiều chưa từng thấy - từ bệnh nhân mắc COVID-19, bác sĩ, nhân viên nhà tù, cảnh sát và người dân Pháp trong những tháng gần đây. CJR - tòa giải quyết các vụ kiện chống lại các quan chức hàng đầu - thường chỉ nhận được một vài khiếu kiện mỗi năm.
Các cáo buộc chủ yếu tập trung vào vấn đề ứng phó với COVID-19 gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân, không hỗ trợ người dân khi gặp nguy hiểm hoặc thậm chí ngộ sát khi virus này lan rộng khắp Châu Âu hồi tháng 3.
Hiện có 9 khiếu kiện được xem là có cơ sở điều tra đối với cựu Thủ tướng Philippe, cựu Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran. Họ bị cáo buộc "không chiến đấu với đại dịch", có thể phải đối mặt với án tù hai năm và phạt tiền, nếu bị xét xử và kết án.
Cuộc điều tra mới tách biệt với hàng chục vụ kiện được đệ trình lên các tòa án khác của Pháp chống lại các viện dưỡng lão hoặc những người khác bị buộc tội quản lý yếu kém trong khủng hoảng của đại dịch.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Macron đang nỗ lực cải tổ lại chính phủ trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Cuộc suy thoái mạnh đã khiến kinh tế Pháp thu hẹp khoảng 11% trong năm 2020, tăng mạnh tỉ lệ thất nghiệp tại nước này.
Trong giai đoạn đầu dịch mới bùng phát, chính phủ Pháp đã hứng nhiều chỉ trích từ dư luận về việc thiếu hụt thiết bị bảo hộ, khẩu trang y tế cho các nhân viên tuyến đầu chống dịch, đồng thời, chưa đáp ứng được khả năng tiến hành xét nghiệm diện rộng.
Với 166.960 ca mắc COVID-19, tính đến sáng 4.7, Pháp đang là vùng dịch thứ 17 trên thế giới, trong đó có 29.893 người tử vong và 77.060 người được chữa khỏi.