Ông Donald Trump gửi thư cho chủ tịch SAG-AFTRA Gabrielle Carteris hôm 4.2, trong đó cho biết: "Tôi rất tự hào về công việc của mình trong các bộ phim như: "Home Alone 2" (Ở nhà một mình 2), "Zoolander" và "Wall Street: Money Never Sleeps" (Phố Wall: Ma lực đồng tiền) và các chương trình truyền hình gồm: "The Fresh Prince of Bel-Air", "Saturday Night Live" và tất nhiên, một trong những chương trình thành công nhất trong lịch sử truyền hình "The Apprentice" (Người tập sự)". Ông Donald Trump cũng tuyên bố đã giúp đỡ rất nhiều cho ngành truyền hình cáp.
Trong thư, ông Donald Trump cho biết: "Tôi không còn muốn liên quan với hội của các vị nữa. Vì vậy, lá thư này là để thông báo cho ông về việc tôi rút ngay lập tức khỏi SAG-AFTRA. Các vị đã không làm gì cho tôi".
Hội Diễn viên Điện ảnh đã đáp thư ông Trump rất ngắn gọn rằng: "Cám ơn".
Tháng trước, Ủy ban Quốc gia của SAG-AFTRA đã bỏ phiếu "áp đảo" để triệu tập quy trình kỷ luật với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiến trình này có thể thu hồi tư cách thành viên của ông Trump, theo The Hollywood Reporter. Cuộc họp có thể diễn ra trong tuần này và được thúc đẩy sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.