Những phụ nữ xăm mặt trên núi

VIỆT VĂN |

Chạy xe từ Yangon (Myamar) lên Kanpalat mất khoảng 9 giờ đồng hồ. Đường xấu, toàn cua tay áo, chả kém gì đường lên Đồng Văn, Mèo Vạc ở ta.

Lại vào đúng ngày mưa như trút nước. Chúng tôi phải chôn chân chờ cả mấy giờ đồng hồ để nước lũ rút ở mấy cái ngầm, xe mới qua được.

Người lái xe và khách đều rất kiên nhẫn, trên hành trình tìm lại quá khứ còn hiện diện trên những gương mặt hôm nay… Và hôm xuống làng, ông trời vẫn giăng mưa, tôi đi cùng một người dẫn đường bản xứ, nhanh nhẹn nói tiếng Anh thuần thục và xử lý tình huống tốt. Nhờ thế, chúng tôi mới có thể tiếp cận được các nhân vật vốn sống rất khép kín, lặng lẽ và ít nói.

Những phụ nữ xăm mặt sống trong các ngôi làng ở những ngọn đồi hẻo lánh của bang Chin năm nay đều đã trên dưới 60 tuổi.

Người ta kể rằng, tục xăm mặt có từ thời xưa để đàn bà xấu đi khỏi bị bắt làm nô lệ cho một ông vua ham sắc và để cho người trong bộ lạc nhận ra nhau nếu bị bộ lạc khác bắt cóc. Sau này, phong tục xăm mặt đã bị chính phủ Myanmar bãi bỏ từ năm 1960. Vì thế, những người phụ nữ xăm mặt còn sót lại như một biểu trưng văn hóa đang dần mất đi… Thực tế là họ hầu như không biết chữ.  Một số người Chin theo đạo Phật và số đông hơn theo đạo Thiên chúa, ở Kanpalat cũng có một nhà thờ nhỏ.

Bà Pwethang thuộc về tộc người Daiai. Bà hay cười, chơi nhạc cụ kèn môi, nói chuyện với du khách hay ngồi trước cửa nhà hút thuốc và chơi với con chó.
Bà Pwethang thuộc về tộc người Daiai. Bà hay cười, chơi nhạc cụ kèn môi, nói chuyện với du khách hay ngồi trước cửa nhà hút thuốc và chơi với con chó.
Bạn già.
Bạn già.
Tình cờ gặp trên đường vào làng.
Tình cờ gặp trên đường vào làng.
Những người phụ nữ xăm mặt sống ở Chin rất hay hút thuốc, nhất là vào những ngày đông lạnh giá.
Những người phụ nữ xăm mặt sống ở Chin rất hay hút thuốc, nhất là vào những ngày đông lạnh giá.
Bà cụ tên Nayke sống một mình trong ngôi nhà chật hẹp nhưng cực kỳ vui tính.
Bà cụ tên Nayke sống một mình trong ngôi nhà chật hẹp nhưng cực kỳ vui tính.
Bà U Laing Mana năm nay 67 tuổi, bắt đầu xăm mặt từ năm 15 tuổi.
Bà U Laing Mana năm nay 67 tuổi, bắt đầu xăm mặt từ năm 15 tuổi.
Bà Numana, tộc Ngarah và gia đình. Bà không nhớ nổi tuổi của mình nữa. Bà bảo bà có 4 con (2 trai, 2 gái). Chồng bà vốn là thợ săn đã mất hai tháng trước.
Bà Numana, tộc Ngarah và gia đình. Bà không nhớ nổi tuổi của mình nữa. Bà bảo bà có 4 con (2 trai, 2 gái). Chồng bà vốn là thợ săn đã mất hai tháng trước.
VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên làm móng, xăm thêu cũng phải được tập huấn y học

T.Linh |

Các thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp mọc lên nhan nhản phục vụ nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân, nhưng ít ai để ý đến việc những dụng cụ làm đẹp trong các khâu cạo mặt, làm móng, xăm thêu… có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, mà thường bỏ qua, không quan tâm đến quy trình y học.

Người đàn bà mang dấu vết quá khứ trên gương mặt

việt văn |

Khi đặt chân lên vùng đất này, tôi như trở về thời xa xưa của những bộ lạc sống hồn nhiên, chân chất. Đi suốt đêm trên đường xa gập ghềnh đồi núi quanh co, cảm giác mệt mỏi như tan biến khi được gặp những người đàn bà xăm mặt - mang dấu vết của quá khứ. Họ thuộc dân tộc Chin của Myanmar sống ở những ngọn núi cao, hẻo lánh, không khí loãng vì độ cao so với mực nước biển. 

Nơi những câu chuyện được “giãi bày” trên cơ thể

Tuấn Minh |

Xăm là một hình thức ghi dấu vĩnh viễn bằng mực làm thay đổi sắc tố da để làm đẹp, tạo ấn tượng hoặc những nguyên nhân khác. Với hàng nghìn năm lịch sử gắn liền với những thăng trầm nhất định, đến nay ở Việt Nam, việc xăm mình đã dần trút bỏ được những định kiến và được xã hội đón nhận như một loại hình nghệ thuật hiện đại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nhân viên làm móng, xăm thêu cũng phải được tập huấn y học

T.Linh |

Các thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp mọc lên nhan nhản phục vụ nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân, nhưng ít ai để ý đến việc những dụng cụ làm đẹp trong các khâu cạo mặt, làm móng, xăm thêu… có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, mà thường bỏ qua, không quan tâm đến quy trình y học.

Người đàn bà mang dấu vết quá khứ trên gương mặt

việt văn |

Khi đặt chân lên vùng đất này, tôi như trở về thời xa xưa của những bộ lạc sống hồn nhiên, chân chất. Đi suốt đêm trên đường xa gập ghềnh đồi núi quanh co, cảm giác mệt mỏi như tan biến khi được gặp những người đàn bà xăm mặt - mang dấu vết của quá khứ. Họ thuộc dân tộc Chin của Myanmar sống ở những ngọn núi cao, hẻo lánh, không khí loãng vì độ cao so với mực nước biển. 

Nơi những câu chuyện được “giãi bày” trên cơ thể

Tuấn Minh |

Xăm là một hình thức ghi dấu vĩnh viễn bằng mực làm thay đổi sắc tố da để làm đẹp, tạo ấn tượng hoặc những nguyên nhân khác. Với hàng nghìn năm lịch sử gắn liền với những thăng trầm nhất định, đến nay ở Việt Nam, việc xăm mình đã dần trút bỏ được những định kiến và được xã hội đón nhận như một loại hình nghệ thuật hiện đại.