Giám đốc bệnh viện
Ngày 18.2, bác sĩ Liu Zhiming, 51 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Vũ Xương Vũ Hán là Giám đốc bệnh viện đầu tiên tử vong vì COVID-19. Tuần trước, một quan chức y tế cấp cao Trung Quốc công bố, 1.716 nhân viên y tế nhiễm virus và 6 trong số này đã tử vong.
Bệnh viện Vũ Xương Vũ Hán là một trong những bệnh viện đầu tiên được chỉ định làm trung tâm điều trị virus.
Thông tin về cái chết của bác sĩ Liu đã được các hãng tin Trung Quốc đăng tải tối 17.2 nhưng sau đó các bác sĩ cho biết đang nỗ lực cứu sống ông. Đến sáng hôm sau, việc bác sĩ Liu tử vong được xác nhận.
Không có nhiều thông tin về đời tư của bác sĩ Liu nhưng ông được nhiều cư dân mạng xã hội Trung Quốc ngợi ca là người hùng. "Tạm biệt người hùng, người chiến sĩ áo trắng này" -một bình luận trên Weibo viết.
Bác sĩ cảnh báo dịch bệnh
Bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang) từng bị cảnh sát yêu cầu không phát tán tin tức giả mạo hồi tháng 12 năm ngoái sau khi anh cảnh báo bạn bè về một loại virus mới xuất hiện.
Bác sĩ Lý Văn Lượng được xác nhận qua đời ngày 7.2. Hàng triệu người đã thương tiếc bác sĩ Lý Văn Lượng và dẫn tới phản ứng của dư luận.
Đạo diễn phim
Đạo diễn tại hãng phim Hồ Bắc Thường Khải (Chang Khai) đã qua đời vì COVID-19 cùng với cha mẹ và chị gái.
Tài Tân Hoàn Cầu dẫn lời một người bạn học của đạo diễn Thường Khải cho hay, cha của đạo diễn là người đầu tiên có triệu chứng nhiễm COVID-19 hôm 25.1, ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Ba ngày sau, cha đạo diễn Thường Khải qua đời.
Đến ngày 2.2, mẹ của đạo diễn Thường Khải qua đời sau khi bị lây bệnh. Ngày 14.2, vài giờ sau khi đạo diễn Thường Khải qua đời, chị gái anh cũng qua đời trong cuộc chiến chống virus. Vợ của đạo diễn 55 tuổi cũng nhiễm bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong di thư của đạo diễn Thường Khải có đoạn kết: "Khi tôi trút hơi thở yếu ớt cuối cùng, tôi muốn nói với gia đình, bạn bè và con trai tôi ở London xa xôi: Cả một đời, tôi là một người con hiếu thảo, một người cha có trách nhiệm, một người chồng yêu thương vợ con và một người trung thực! Xin vĩnh biệt những người tôi yêu và những người yêu thương tôi!".
Họa sĩ
Giáo sư Liu Shouxiang là một họa sĩ nổi tiếng ở Hồ Bắc, nổi tiếng với những bức vẽ màu nước. Giáo sư Liu sinh ra ở Vũ Hán năm 1958. Ông được đào tạo tại Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc. Ông tiếp tục ở đây giảng dạy và trở thành giáo sư.
Các tác phẩm của ông được trưng bày trong một số bảo tàng nghệ thuật và phòng trưng bày lớn nhất ở Trung Quốc.
Theo trang tin tức Jiemian News, ông qua đời ngày 13.2 ở tuổi 62. Việc họa sĩ tài năng lớn qua đời vì dịch COVID-19 khiến nhiều người bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội Weibo."
"Có bao nhiêu con người tài năng đã bị virus này cướp đi?" - một người dùng khác đặt câu hỏi.
Nhà khoa học
Duan Zhengcheng, 86 tuổi, là cựu học giả Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là lãnh đạo tại Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật quốc gia về Sản xuất Kỹ thuật số.
Ông sinh năm 1934 tại Giang Tô. Theo Thời báo Hoàn Cầu, ông phát triển dao Gamma xạ trị toàn thân - thiết bị xạ trị dùng để điều trị khối u từ năm 1996 và nhận được giải thưởng nhà nước với thiết bị này năm 2005.
Theo The Standard, nhà khoa học Duan Zhengcheng qua đời ngày 15.2 tại Vũ Hán.
Vận động viên thể hình Qiu Jun
Ở Vũ Hán thu hút sự chú ý của công chúng khi bức ảnh chụp ông lan truyền trên mạng xã hội.
Được biết, ông chỉ bắt đầu luyện tập thể hình sau khi nghỉ hưu, ban đầu là tham gia tập luyện sau đó là huấn luyện cho những người khác cũng như tham gia các cuộc thi thể hình.
Theo BBC, Qiu Jun có kế hoạch tham gia một cuộc thi thể hình vào cuối tháng 6 này.
Tuy nhiên, vận động viên thể hình 72 tuổi bắt đầu có triệu chứng nhiễm virus từ ngày 23.1, sau đó nhập viện và được xác nhận dương tính với COVID-19. Ông qua đời vào ngày 6.2.