Những “người hùng” ở Sa Pa

Hà Liên |

Đoàn tình nguyện “Heroes for life” (tạm dịch: Những người hùng giúp đời) gồm 22 người đã tới Lào Cai. Một trong những nơi họ dừng chân là lớp học ở bản nghèo Bản Khoang, cách thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa), chừng 45 phút lái xe. Đối với các em học sinh người dân tộc thiểu số, họ là những người hùng.

Khởi đầu mới đầy ý nghĩa

Vài tháng trước khi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi vừa xuất ngũ đến hoạt động tình nguyện, đến để thực sự hòa mình thấu hiểu “lối sống, văn hóa, những điều có giá trị với người Việt Nam”, đích thân chủ tịch và phó chủ tịch “Heroes for life” tới Việt Nam để khảo sát rồi về nước chuẩn bị.

Đoàn tình nguyện đầu tiên của tổ chức này đến Sa Pa không phải để tặng vài món quà, đi vòng quanh hỏi han hay chụp vài kiểu ảnh lưu niệm rồi tất tả rời đi nơi khác mà dừng chân 2 tuần tại 3 ngôi trường ở Sa Pa, trong đó có trường tiểu học Bản Khoang.

Cô gái 23 tuổi Yaara Gofen chia sẻ, cô đến Sa Pa để “có một trải nghiệm đích thực”, để biết người dân làm việc, suy nghĩ gì và trường học dạy những gì.

Chàng trai trẻ quần áo lấm vết sơn ở cầu thang là Lior Govrin. Vừa sơn vẽ, thỉnh thoảng Lior lại quay ra nô đùa hoặc dạy các bạn nhỏ cách sơn. Chàng trai trẻ tuổi bảo: “Những bạn nhỏ thật tuyệt vời. Chúng tôi muốn làm những điều thực sự tốt để các bạn nhỏ hiểu cách chơi, hiểu cách làm và nắm được những gì chúng tôi đã dạy”. "Chiến binh" Israel vừa xuất ngũ kể về ấn tượng và sự ấm áp mà anh cảm nhận được kể từ khi đặt chân tới Việt Nam. “Tôi nghĩ đây là một đất nước tươi đẹp. Dù có đôi chút khác biệt về cách ứng xử, ngôn ngữ nhưng điều quan trọng là những điều làm được ở Việt Nam chứ không phải chút khó khăn nhỏ bé chẳng thấm tháp gì đó” – Lior nói.

Một chàng trai trẻ tên Lior khác - Lior Rosenberg, 23 tuổi - phấn chấn khi tham gia hoạt động của tổ chức tình nguyện 6 năm tuổi ở Sapa. “Tôi cảm thấy tốt lúc bắt đầu chuyến đi sau khi xuất ngũ của mình với những xúc cảm này, với những việc ý nghĩa mà chúng tôi đã làm. Chúng khiến chuyến đi của tôi thực sự có một khởi đầu tuyệt vời”.

Thổi luồng gió tươi trẻ

Dẫn đoàn khách tham quan các lớp học “các thầy cô Israel” đang say mê dạy học trò, thầy Nguyễn Cảnh Toàn - hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám, một trong 3 trường ở Sa Pa mà  “Heroes for life” có hoạt động - cho hay, điều đáng quý nhất thầy nhận thấy là năng lượng tích cực, sự tươi vui hoạt bát từ những hoạt động ngoại khóa lôi cuốn mà các tình nguyện viên trẻ tuổi truyền cho hơn 250 học trò ngôi trường ven thị trấn.

Chàng sinh viên Lê Hùng - học Cao đẳng sư phạm tiếng Anh, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai - chia sẻ, sau thời gian tiếp xúc với những bạn trẻ Israel thân thiện, nhiệt huyết và giàu lòng trắc ẩn, các em học sinh, nhiều em là người dân tộc thiểu số ở Sa Pa đã trở nên dạn dĩ hơn. “Tôi tin là sẽ có những thay đổi với cả thầy và trò nhờ những bài học đậm tính thực tiễn mà các bạn Israel dạy” – Lê Hùng nói. "Tôi thấy học trò rất mong chờ đến tiết học của “các thầy cô Israel”" - Nguyễn Thị Lan Anh, một tình nguyện viên người Việt khác tham gia phiên dịch hỗ trợ đoàn tình nguyện viên Israel, cho biết.

Ở trường Lê Văn Tám, học trò thường nhắc về “thầy Lior”, “cô Inbar” và rất nhiều "thầy cô Israel" khác với sự yêu mến. Chứng kiến thầy cô trẻ măng thị phạm cho học sinh cách đánh răng, giữ gìn vệ sinh thân thể hay nhấc bổng trò lên để trò viết bảng mới hiểu vì sao họ lại được các bạn nhỏ yêu mến tới vậy.

Inbar Wolfman - cô gái có mái tóc vàng khỏe khoắn - phấn khích khi tiếp xúc với những bạn nhỏ ở Sa Pa và hòa mình vào cuộc sống với người dân sở tại. “Chúng tôi luôn có sự hỗ trợ của các phiên dịch viên người Việt, không phải làm gì một mình cả. Nó giống như luôn có cộng sự làm việc cùng nhau. Điều đó thực sự rất tuyệt và chúng tôi học hỏi nhau được rất nhiều” – Wolfman cho hay.

Nhóm tình nguyện viên Heroes for life và các tình nguyện viên Việt Nam trong chuyến từ thiện đầu tiên của tổ chức tại Việt Nam.
Nhóm tình nguyện viên Heroes for life và các tình nguyện viên Việt Nam trong chuyến từ thiện đầu tiên của tổ chức tại Việt Nam.
Thân thương và lưu luyến

Gavriel Bedvssa - trưởng nhóm tình nguyện - chia sẻ, dù là lần đầu tiên tới Việt Nam nhưng “kể từ thời khắc tôi đặt chân tới đây, tôi cảm thấy dường như mọi người dân đều chào đón. Từ trường học, trên phố hay trong cửa hàng, mọi người đều rất tốt bụng. Những điều đó khiến tôi cảm thấy giống như ở nhà”.

Suốt 2 tuần ở Sapa, điều anh Gavriel nhớ nhiều nhất là xúc cảm với một học trò đặc biệt trong một buổi dạy tại trường Lê Văn Tám. Khi đi quanh lớp xem học sinh làm bài và nhận thấy 1 cô trò nhỏ cá biệt gặp khó khăn. “Tôi ngồi cạnh và dạy bé cách viết các chữ số trong khoảng nửa tiếng. Tôi thấy bé rất cố gắng học và rất vui khi có thể tự viết được những chữ số đó. Với tôi, đó là một khoảnh khắc thực sự cảm động” – anh kể và không quên cho xem ảnh cô trò nhỏ.

Theo bạn đồng hành của Yaara - Hadar Amir, suốt 5 năm qua, những người thân trong gia đình anh – bố mẹ, anh chị em - từng đến thăm Việt Nam nên đất nước này với anh thật gần gũi. Chàng trai thường song hành với Yaara khi làm mọi việc ở Sa Pa nhưng có một lần mình anh đứng lớp. “Trải nghiệm đó khá là lo lắng nhưng tuyệt vời. Cuối buổi học, một học sinh trao cho tôi một quả bóng bay trên đó ghi: “Con yêu thầy giáo” và tặng cho tôi. Khoảnh khắc đó rất đặc biệt” – chàng trai 22 tuổi nói.

Cũng vô cùng thích thú với việc dạy học, Lior Rosenberg đặc biệt ấn tượng với Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. “Một sự kiện tuyệt vời bởi ở Israel không có truyền thống chúc mừng nhà giáo. Chúng tôi háo hức khi thấy cách thầy trò cư xử với nhau và sự kính trọng mà học trò dành cho giáo viên trong ngày này. Chứng kiến sự tôn trọng mà họ dành cho chúng tôi - những người lạ mới đến – tôi cảm thấy như đang ở quê nhà, như đã học ở ngôi trường này nhiều năm về trước. Cảm xúc đó thật tuyệt” - Lior cho biết.

Cuối buổi chiều, kết thúc một ngày ở các trường, đoàn tình nguyện viên trở về trung tâm thị trấn và không quên ghé qua nhà thờ Sa Pa để cùng vui chơi, hát ca với hàng chục trẻ mồ côi được nuôi dạy ở đây. Trời vẫn mưa rả rích, nhưng ở một góc nhà thờ, dưới mái hiên, là những nụ cười bừng sáng, những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người trẻ tuổi Việt Nam – Israel.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Một đêm theo chân đội tình nguyện cứu hộ giao thông miễn phí

Sở Hạ |

Đội cứu nạn giao thông SOS (TP. Cần Thơ) có 16 thành viên, tuy không cùng ngành nghề quê hương nhưng các thành viên trong đội đều cùng suy nghĩ là muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn, cần sự trợ giúp. Tất cả đều tự nguyện và hoàn toàn miễn phí. Mỗi ngày, khi chưa có đề nghị cứu nạn, các thành viên trong đội vẫn lên đường. Bắt đầu đi vòng trung tâm Thành phố Cần Thơ để xem có trường hợp nào cần trợ giúp, sau đó đến các khu vực ngoại ô trong phạm vi bán kính 20km.

Chuyện xúc động về lời đề nghị "6 chữ" của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Câu chuyện gây xúc động được kể chiều 24.10, tại Hà Nội, trong buổi họp báo 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30.10.1949 – 30.10.2019) do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Vương Trần |

Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Một đêm theo chân đội tình nguyện cứu hộ giao thông miễn phí

Sở Hạ |

Đội cứu nạn giao thông SOS (TP. Cần Thơ) có 16 thành viên, tuy không cùng ngành nghề quê hương nhưng các thành viên trong đội đều cùng suy nghĩ là muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gặp nạn, cần sự trợ giúp. Tất cả đều tự nguyện và hoàn toàn miễn phí. Mỗi ngày, khi chưa có đề nghị cứu nạn, các thành viên trong đội vẫn lên đường. Bắt đầu đi vòng trung tâm Thành phố Cần Thơ để xem có trường hợp nào cần trợ giúp, sau đó đến các khu vực ngoại ô trong phạm vi bán kính 20km.

Chuyện xúc động về lời đề nghị "6 chữ" của chiến sĩ tình nguyện Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Câu chuyện gây xúc động được kể chiều 24.10, tại Hà Nội, trong buổi họp báo 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30.10.1949 – 30.10.2019) do Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia: Sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình

Vương Trần |

Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nêu tấm gương sáng về việc tôn trọng phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa của nhân dân nước bạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế.