Những bức tranh Việt triệu đô được đấu giá trong năm 2021

Xuân Vũ |

Đại dịch COVID-19 kéo theo sự đi xuống của nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, trong khi các hoạt động biểu diễn, show ca nhạc hay phòng trưng bày đang phải lao đao vì khó khăn, hoạt động sưu tầm tranh, đặc biệt là tranh Việt Nam, lại có những tín hiệu đầy khởi sắc.

Trái với lo ngại của nhiều người, hoạt động sưu tầm tác phẩm nghệ thuật trong năm qua đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt đối với lĩnh vực sưu tầm tranh Việt Nam. Trên thị trường đấu giá quốc tế, đã có những bức tranh được bán với giá hàng triệu USD như bức "Phong cảnh Phnom Penh" của họa sĩ Lê Quốc Lộc vừa được bán tại phiên đấu giá ngày 21.10 tại Paris. Để có một cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động này, hãy điểm lại 8 bức tranh triệu đô của Việt Nam đã được bán trong năm nay.

“Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng” của họa sĩ Lê Phổ

Bức "Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng" của họa sĩ Lê Phổ được đem bán đấu giá vào ngày 18.4 và thu về 3,983 triệu đô la Hongkong (512 nghìn USD) tại phòng đấu giá Sotheby’s Hongkong. Bức tranh này được vẽ bằng mực và bột màu trên lụa, kích thước 69x53cm, được họa sĩ đóng dấu và ký bằng tiếng Anh cùng với tiếng Trung.

Bức “Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng” của cố họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Bức “Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng” của họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Sotheby's Hongkong

“Cô gái làm thơ” của họa sĩ Mai Trung Thứ

Được bán vào cùng ngày và địa điểm với bức "Hai người phụ nữ ngắm bể cá vàng", bức Cô gái làm thơ của họa sĩ Mai Trung Thứ thu về 6,225 triệu đô la Hong Kong (khoảng 800 nghìn USD). Trước khi đấu giá, bức tranh này nằm trong bộ sưu tập của bà Dothi Dumonteil, được vẽ bằng mực và bột màu trên lụa với kích thước 73x50,5 cm. Bức tranh được cố họa sĩ đóng dấu, ký tên và ghi ngày tháng bằng tiếng Trung Quốc vào năm 1943.

Bức “Cô gái làm thơ” của cố họa sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Bức “Cô gái làm thơ” của họa sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's Hongkong

“Người phụ nữ bên các con” của họa sĩ Lê Thị Lựu

Vào cùng ngày, bức tranh "Người phụ nữ bên các con" của họa sĩ Lê Thị Lựu, người được xem là nữ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam cũng được bán tại phòng đấu giá Sotheby’s Hongkong với giá 6,83 triệu đô la Hongkong (878 nghìn USD). Bức tranh này có kích thước 99x74cm, vẽ bằng mực và bột màu trên lụa, được ký tên và đóng dấu bởi chính họa sĩ Lê Thị Lựu.

Người phụ nữ bên các con của cố họa sĩ Lê Thị Lựu. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Người phụ nữ bên các con của họa sĩ Lê Thị Lựu. Ảnh: Sotheby's Hongkong

“Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam” của họa sĩ Phạm Hậu

Nằm trong bộ sưu tập của bà Dothi Dumonteil được đem đấu giá ngày 18.4, bức tranh Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam của họa sĩ Phạm Hậu được bán với giá 8,04 triệu đô la Hongkong (1,03 triệu USD). Đây là bức tranh sơn mài được ông vẽ trên 6 tấm gỗ vào những năm 1930. Bức tranh có kích thước tổng thể là 104x183cm, mỗi tấm gỗ dài 104cm rộng 30,5 cm được họa sĩ Phạm Hậu đóng dấu.

Bức Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam của cố họa sĩ Phạm Hậu. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Bức Cảnh ngôi chùa cổ ở miền bắc Việt Nam của họa sĩ Phạm Hậu. Ảnh: Sotheby's Hongkong

“Chân dung tự họa trong rừng” của họa sĩ Lê Phổ

Vào ngày 16.3 tại phòng đấu giá Sotheby’s Paris, bức chân dung tự họa của họa sĩ Lê Phổ đã được đem ra đấu giá. Dù mức giá đề nghị ban đầu của bức tranh là từ 178 đến 238 nghìn USD, cuối cùng nó đã được bán với giá là 1,052 triệu USD. Đây là bức tranh sơn dầu trên vải với kích thước 37x75,7cm, được ông ký tên vào năm 1929.

Bức Chân dung tự họa trong rừng của cố họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Sotheby's Paris
Bức Chân dung tự họa trong rừng của họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Sotheby's Paris

“Thiếu nữ choàng khăn” của họa sĩ Lê Phổ

Tác phẩm của họa sĩ Lê Phổ được bán đấu giá tại sự kiện đấu giá mùa xuân tại Hongkong của Christie. Mức giá cuối cùng của tác phẩm này là 8,65 triệu đô la Hongkong (1,112 triệu USD). Tác phẩm này được vẽ bằng mực và bột màu trên lua năm 1938, dài 59,5 cm và rộng 48,5 cm, có chữ kỹ tiếng Trung Quốc và được ký lại “Le pho” ở phía trên bên phải.

Bức “Thiếu nữ choàng khăn” của cố họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Christie
Bức “Thiếu nữ choàng khăn” của họa sĩ Lê Phổ. Ảnh: Christie

"Phong cảnh Phnom Penh" của họa sĩ Lê Quốc Lộc

Ngày 21.10 vừa qua, tại phiên đấu giá Những tác phẩm nghệ thuật châu Á của Millon-Asium tại Paris, tác phẩm "Phong cảnh Phnom Penh" của cố họa sĩ Lê Quốc Lộc đã được đem ra đấu giá. Bức bình phong 8 tấm này cuối cùng đã được bán với mức giá là 1,2 triệu euro (gần 1,4 triệu USD). Phong cảnh Phnom Penh được ông vẽ trên chất liệu sơn mài với tổng diện tích 400x199cm cùng với chữ ký và năm sáng tác được khắc chìm vào trong tranh.

Bức Phong cảnh Phnom Penh của cố họa sĩ Lê Quốc Lộc. Ảnh: Millon-Asium
Bức Phong cảnh Phnom Penh của họa sĩ Lê Quốc Lộc. Ảnh: Millon-Asium

“Chân dung cô Phương”của họa sĩ Mai Trung Thứ

Bức tranh của họa sĩ Mai Trung Thứ thuộc bộ sưu tập của bà Dothi Dumonteil được đem đấu giá ngày 18.4 tại phòng đấu giá Sotheby’s Hongkong. Giá bán cuối cùng của nó là 24,3 triệu đô la Hongkong (3,1 triệu USD). Ông đã vẽ bức tranh này với chất liệu sơn dầu trên vải, với kích thước 135,5 x 80 cm, và ký tên vào năm 1930. Với bức tranh này, cố họa sĩ Mai Trung Thứ đã trở thành họa sĩ Việt Nam có bức tranh đắt giá nhất từng được đấu giá.

Chân dung Cô Phương, bức tranh Việt triệu đô của cố họa sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Chân dung Cô Phương, bức tranh Việt triệu đô của họa sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's Hongkong
Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bị Facebook chặn, bảo tàng lập mạng xã hội riêng đăng tranh khỏa thân

Anh Vũ |

Mặc dù là tác phẩm nghệ thuật, các bức tượng và tranh khỏa thân thường bị các thuật toán nhầm lẫn là người thật, dẫn tới việc chúng bị chặn hoặc kiểm duyệt trên các nền tảng mạng xã hội thông thường.

"Ký ức Hà Nội" qua từng tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trên nhiều chất liệu

Ái Vân |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 – 10.10.2021), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi “Ký ức Hà Nội”. Triển lãm trực tuyến trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

"Ở Việt Nam chưa thực sự có thị trường tranh…"

Việt Văn (thực hiện) |

Sự kiện vừa gây chấn động trong giới mỹ thuật là tác phẩm sơn dầu “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ được gõ búa với mức giá 3,1 triệu USD, trong phiên đấu giá của Sotheby’s Hong Kong, chiều 18.4. Đây là tác phẩm có giá công khai cao nhất của mỹ thuật Việt Nam. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bùi Thanh Tâm - một họa sĩ trẻ thuộc nhóm đầu trên thị trường mỹ thuật đương đại Việt hiện nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị Facebook chặn, bảo tàng lập mạng xã hội riêng đăng tranh khỏa thân

Anh Vũ |

Mặc dù là tác phẩm nghệ thuật, các bức tượng và tranh khỏa thân thường bị các thuật toán nhầm lẫn là người thật, dẫn tới việc chúng bị chặn hoặc kiểm duyệt trên các nền tảng mạng xã hội thông thường.

"Ký ức Hà Nội" qua từng tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ trên nhiều chất liệu

Ái Vân |

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 – 10.10.2021), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu triển lãm trực tuyến với tên gọi “Ký ức Hà Nội”. Triển lãm trực tuyến trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như: sơn mài, sơn dầu, lụa, bột màu, màu nước, chì, khắc gỗ… được lựa chọn trong bộ sưu tập của Bảo tàng.

"Ở Việt Nam chưa thực sự có thị trường tranh…"

Việt Văn (thực hiện) |

Sự kiện vừa gây chấn động trong giới mỹ thuật là tác phẩm sơn dầu “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ được gõ búa với mức giá 3,1 triệu USD, trong phiên đấu giá của Sotheby’s Hong Kong, chiều 18.4. Đây là tác phẩm có giá công khai cao nhất của mỹ thuật Việt Nam. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Bùi Thanh Tâm - một họa sĩ trẻ thuộc nhóm đầu trên thị trường mỹ thuật đương đại Việt hiện nay.