Đeo khẩu trang, mặc đồng phục ngành y tế và mang những thiết bị bảo hộ khác như kính chắn giọt bắn, hơn 100 nhân viên y tế đã bước ra khỏi Bệnh viện Bellevue tại Manhattan hôm thứ Năm (4/6) để hòa vào dòng người biểu tình vì George Floyd, thể hiện tinh thần chống phân biệt chủng tộc.
Họ cầm những tấm biển ghi “Chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người” và “Phân biệt chủng tộc giết chết bệnh nhân của tôi” và im lặng quỳ gối trong 8 phút 46 giây - khoảng thời gian sĩ quan cảnh sát thành phố ghì xuống cổ George Floyd cho đến chết.
Kamini Doobay, một bác sĩ cấp cứu tại Bellevue, cho biết: “Chúng tôi đã tuyên thệ phục vụ toàn xã hội, chúng tôi đã tuyên thệ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngay lúc này việc sử dụng vũ lực quá mức và những hành động tàn bạo của cảnh sát ghì chết George Floyd là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.” Anh cũng là một trong những người tổ chức các cuộc liên biểu tình của 6 bệnh viện trên khắp New York hôm thứ Năm tuần này.
“Là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hiện đang chiến đấu với COVID-19, tôi cũng đồng thời chiến đấu với virus phân biệt chủng tộc” - Billy Jean, một y tá người da đen, nói với đám đông.
Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 21.000 cư dân thành phố New York, gây ảnh hưởng không tương xứng đến các cộng đồng thiểu số, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi. Theo một số liệu chính thức, gần 23% người tử vong trên toàn nước Mỹ là người da đen, mặc dù số người da đen chỉ chiếm 13,4% tổng dân số.
“Chúng tôi thấy số bệnh nhân da màu chết không cân xứng (so với các chủng tộc khác) vì các bệnh mãn tính, không được theo dõi đúng cách, và tất nhiên chúng tôi thấy nạn bạo lực chết người đang hoành hành giữa các cộng đồng này” - bác sĩ Damilola Idowu, 28 tuổi - trả lời AFP.
Các cuộc biểu tình tự phát tương tự khác đã diễn ra bên ngoài các bệnh viện khác ở New York và các nơi khác trong nước, như tại Trung tâm Y tế Texas ở Houston và Bệnh viện Đại học Howard ở Washington DC.
Những tiếng vỗ tay dành cho nhân viên y tế vào 7 giờ tối dành cho nhân viên y tế đã trở thành một nghi thức hàng ngày đối với người dân New York trong cuộc khủng hoảng COVID-19. “Cảm ơn các bạn!” “Chúng tôi yêu các bạn!” Người biểu tình vô vang, ghé lại chụp ảnh tự sướng với các bác sĩ và y tá.