Nhân viên Đại sứ quán Anh Rebecca Dykes được tìm thấy đã chết bên đường cao tốc ở ngoại ô Beirut rạng sáng 16.12, truyền thông Anh đưa tin hôm 17.12.
Thi thể của nữ nhân viên ngoại giao Anh đã được tìm thấy trên đường cao tốc Metn mà không có bất cứ giấy tờ nhận dạng nào. Trước khi gặp thảm kịch, cô đã gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê và tự đi riêng lúc nửa đêm.
Bộ Ngoại giao Anh đã phát tuyên bố của gia đình nữ nhân viên ngoại giao xấu số trong đó cho biết sẽ làm tất cả để tìm ra nguyên nhân vụ việc cũng như yêu cầu truyền thông tôn trọng sự riêng tư của họ.
Cảnh sát cho biết, Rebecca Dykes bị giết và chết vào khoảng 4 giờ sáng 16.12.
"Toàn bộ đại sứ quán cảm thấy rất bất ngờ và đau buồn về tin này" - Đại sứ Anh tại Lebanon Hugo Shorter viết trên Twitter, đồng thời cho biết đang làm các thủ tục hỗ trợ gia đình cô cũng như phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách Lebanon để điều tra.
Theo thông tin Rebecca Dykes mô tả trên mạng xã hội, công việc của cô là quản lý chính sách và chương trình tại Vụ Phát triển Quốc tế.
"Sau cái chết của một phụ nữ người Anh ở Beirut, chúng tôi đang hỗ trợ gia đình nạn nhân. Chúng tôi cũng duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân vào thời điểm khó khăn này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho hay.