Nhà làm phim tình nguyện làm "giao liên" ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Ông Lin Wenhua (38 tuổi), nhà làm phim ở Vũ Hán, Trung Quốc tình nguyện trở thành người giữ huyết mạch ở thành phố 11 triệu dân trong thời gian dịch bệnh COVID-19.

Đôi khi ông Lin tình nguyện đưa bác sĩ đến bệnh viện hoặc giao thuốc cho những bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc chở thú cưng đến nhà một người bạn trên những con đường hiu quạnh trong thời gian thành phố này phong tỏa.

Người dân ở Vũ Hán chia sẻ rằng những tình nguyện viên như ông Lin rất quan trọng trong việc giữ huyết mạch ở Vũ Hán khi dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt trong những ngày đầu của dịch bệnh. Các ca nhiễm tăng nhanh chóng khiến dịch vụ y thế và chính quyền thành phố này phải căng mình ứng phó.

Khi mà các phương tiện công cộng và taxi ngừng hoạt động, hàng ngàn người đã tình nguyện đưa các nhân viên y tế, giao hàng tiếp tế và giúp đỡ nhiều người dân ở nơi đây.

Các tình nguyện viên vẫn duy trì làm việc ngay cả trong thời gian này, dù số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 đã giảm trong thời gian gần đây và các hoạt động giao thông đã dần trở lại.

“Toàn bộ thành phố đang đồng lòng ứng phó với dịch bệnh”, Reuters dẫn lời ông Lin trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23.1 khi thành phố vẫn bị phong tỏa.

Ông ước tính đã lái 4.000 kilomet kể từ lúc bắt đầu tình nguyện và chia sẻ thêm rằng có nhiều tình nguyện viên khác còn làm việc gấp đôi quãng đường mà ông đã thực hiện.

“Đội ngũ y tế có vai trò rất quan trọng lúc bấy giờ và chúng tôi cần bảo vệ họ. Nếu họ có thể làm việc như bình thường thì cuộc sống của chúng tôi cũng được đảm bảo”, ông Lin nhấn mạnh.

Nhà làm phim ghi lại những chuyến đi và cuộc sống ở Vũ Hán trong lúc phong tỏa lên trên tài khoản Weibo với 5 triệu người theo dõi.

Ông Lin có vai trò đặc biệt hơn cả khi là tình nguyện viên vận chuyển thuốc sau khi một trong những bệnh nhân HIV liên lạc với ông, nhờ mang thuốc đến. “Lúc đầu, khi tôi mới nghe về việc vận chuyển thuốc cho bệnh nhân, tôi thực sự do dự. Nhưng tôi nghĩ lại, bệnh nhân này, loại thuốc này đại diện cho sự hy vọng sống sót”, ông chia sẻ.

Cuối cùng người đàn ông 38 tuổi đã hoàn thành giao thuốc cho 30 người. Dừng lại ở con số này bởi sau đó, bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Nhu cầu về những công việc mà ông tình nguyện làm cũng giảm gần đây do Vũ Hán có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Điều này, giúp ông tập trung vào việc làm phim, chủ yếu cho các công ty quảng cáo. Nhưng với ông Lin, việc trải nghiệm làm tình nguyện viên đưa ông chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

“Tình hình dịch bệnh diễn ra trong thời gian dài, do đó, chúng tôi được trải qua nhiều cảm xúc. Tháng 3 là bước ngoặt lớn khi mà cuối cùng, diễn biến dịch bệnh đang có dấu hiệu tốt như ánh sáng của bình minh chiến thắng vậy”, ông Lin vui mừng chia sẻ.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD để lập quỹ chống đại dịch COVID-19.

Vũ Hán khôi phục sản xuất "nhanh chóng, tốt hơn mong đợi"

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tương đối được kiểm soát tại Trung Quốc, công cuộc khôi phục lại Vũ Hán đang diễn ra nhanh chóng.

Anh: Ngưỡng mộ ông bố tốt bụng phát đồ ăn miễn phí cho người yếu thế

HỒNG HẠNH |

Ajmal Azam, ông bố 2 con ở Anh, đã phát các gói thực phẩm, đồ ăn sáng miễn phí cho người yếu thế.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD lập quỹ chống đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Giáo hoàng Francis dành hơn 750.000 USD để lập quỹ chống đại dịch COVID-19.

Vũ Hán khôi phục sản xuất "nhanh chóng, tốt hơn mong đợi"

Lê Thanh Hà |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tương đối được kiểm soát tại Trung Quốc, công cuộc khôi phục lại Vũ Hán đang diễn ra nhanh chóng.

Anh: Ngưỡng mộ ông bố tốt bụng phát đồ ăn miễn phí cho người yếu thế

HỒNG HẠNH |

Ajmal Azam, ông bố 2 con ở Anh, đã phát các gói thực phẩm, đồ ăn sáng miễn phí cho người yếu thế.