Nguy cơ lũ quét rình rập sau thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ

Phương Linh |

Ấn Độ đang lo sợ nguy cơ tái diễn lũ quét từ một hồ nước mới hình thành ở Himalaya sau thảm họa vỡ sông băng.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ các nhà địa chất Ấn Độ hôm 11.2 cho biết, một hồ nước mới đã được hình thành gần sông Rishiganga trên dãy Himalaya. Rishiganga là con sông từng bị mảnh vỡ sông băng Nanda Devi ập xuống hôm 7.2 gây lũ quét kinh hoàng cuốn trôi đập thủy điện, phá hủy đường sá, cầu cống và làm 36 người chết cùng 168 người mất tích ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ.

Giáo sư YP Sundriyal thuộc Đại học Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal đã công bố một đoạn video ghi lại quang cảnh trong khu vực, trong đó ông chỉ ra vị trí của hồ nước mới và nói rằng "điều này có nghĩa là sông Rishiganga sẽ lại có khả năng bị vỡ lần nữa".

Theo quan chức cảnh sát địa phương cấp cao Ashok Kumar, các hình ảnh vệ tinh và một cuộc khảo sát bằng trực thăng đã xác nhận sự hiện diện của hồ nước mới hình thành. Ông nói rằng các nhóm khảo sát đã được cử tới khu vực này - ở độ cao khoảng 4.200m so với mực nước biển - bằng cách đi bộ, mất khoảng 16 giờ.

"Nhưng có một điều quan trọng cần lưu ý. Trong vài ngày gần đây, lưu lượng nước ở sông Rishiganga ít hơn. Nhưng kể từ hôm qua, dòng chảy đã nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là hồ nước đã có một số khe hở. Sẽ rất nguy hiểm nếu nước tích tụ thêm và không có đường thoát", ông Kumar cho hay.

Tới tận ngày 12.2, một cuộc tìm kiếm đầy khó khăn và tuyệt vọng vẫn tiếp tục diễn ra để tiếp cận khoảng 30 người bị mắc kẹt trong một đường hầm kể từ khi xảy ra trận lũ quét hôm 7.2 dù hy vọng sống của những người này đã hoàn toàn bị dập tắt.

Ông Kumar cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng tới được đường hầm nhỏ bên dưới đường hầm hiện tại 12 m, tại đó nếu những người công nhân không bị nước và bùn lấp, họ có thể trú ngụ trong một góc an toàn nào đó''.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sót sau thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa vỡ sông băng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn về lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về lũ lụt gây thiệt hại nặng.

Cập nhật thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ: 9 người chết, 170 người mất tích

Phương Linh |

Số người chết trong thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ đã lên tới 9 người cùng ít nhất 170 người mất tích.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Sau 1 giờ khắc phục sự cố, tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động trở lại

PHẠM ĐÔNG |

Ga Cát Linh gặp sự cố kỹ thuật nên tàu điện Cát Linh - Hà Đông phải tạm dừng đón khách ở 4 nhà ga Cát Linh, La Thành, Thái Hà và Láng. Ga Cát Linh hoạt động trở lại sau 1 giờ khắc phục sự cố.

Chạy đua thời gian tìm kiếm người sống sót sau thảm họa vỡ sông băng Ấn Độ

Bảo Châu |

Lực lượng cứu hộ ở Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót sau thảm họa vỡ sông băng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn về lũ lụt nghiêm trọng tại Ấn Độ

Song Minh |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về lũ lụt gây thiệt hại nặng.

Cập nhật thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ: 9 người chết, 170 người mất tích

Phương Linh |

Số người chết trong thảm họa vỡ sông băng ở Ấn Độ đã lên tới 9 người cùng ít nhất 170 người mất tích.