Theo Reuters, các nhà tổ chức của cuộc biểu tình “Stop The Steal” (Dừng đánh cắp), có liên hệ với Roger Stone - cựu cố vấn của ông Donald Trump từng bị kết tội khai man, nhưng không phải ngồi tù nhờ được ông chủ Nhà Trắng giúp giảm án hồi tháng 7 - và các nhóm nhà thờ đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia "Jericho Marches" và các cuộc biểu tình cầu nguyện. Người biểu tình cáo buộc ông Joe Biden “đánh cắp” cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.
Ở trung tâm thành phố Washington, căng thẳng gia tăng lúc trời tối khi những người biểu tình "Proud Boys" ủng hộ ông Trump và những người phản đối "Antifa" đụng độ.
Khoảng 200 thành viên của Proud Boys, một nhóm bạo lực cực hữu, đã tham gia các cuộc tuần hành trước đó trong ngày 12.12 gần khách sạn Trump. Hai nhóm la hét lăng mạ nhau trên một con phố gần Quảng trường McPherson và một số đốt pháo sáng, nhưng đã bị cảnh sát xịt hơi cay ngăn chặn, theo Reuters.
Các cuộc biểu tình cũng đã được lên kế hoạch ở Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona, nơi chiến dịch của ông Donald Trump đã tìm cách lật ngược kết quả kiểm phiếu.
Hơn 50 phán quyết của tòa án liên bang và tiểu bang đã ủng hộ chiến thắng của ông Joe Biden. Tòa án Tối cao Mỹ hôm 11.12 bác đơn kiện của Texas - được ông Donald Trump hậu thuẫn - tìm cách huỷ kết quả bỏ phiếu ở bốn bang chiến địa.
“Bất kể phán quyết hôm qua là gì... mọi người hãy hít thở thật sâu” - Tướng quân đội về hưu Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Donald Trump, nói với những người biểu tình trước Tòa án Tối cao, đề cập đến việc Tòa án Tối cao Mỹ từ chối xét xử vụ kiện của Texas.
Mike Flynn, người hai lần nhận tội khai man với FBI về các cuộc tiếp xúc với cựu đại sứ Nga, đã phát biểu công khai lần đầu tiên kể từ khi được ông Donald Trump ân xá vào ngày 24.11: “Hiến pháp Mỹ không nói về quyền tự do tập thể mà là về quyền tự do cá nhân, và họ đã thiết kế nó theo cách đó”.