Người đàn ông sống 31 năm cô độc giữa hoang đảo

Hồng Hạnh |

Hàng triệu người trên khắp thế giới đang cách ly để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, nhưng có một người đàn ông đã tự nguyện lựa chọn trải qua hơn 3 thập kỷ cô độc giữa hoang đảo.

Vào năm 1989, động cơ thuyền của ông Mauro Morandi bị hỏng và ông phải neo đậu trên bãi biển của đảo Budelli, Italia. Tại đây, ông biết tin người chăm sóc đảo đang nghỉ hưu, vì vậy, ông đã bán chiếc thuyền của mình để mua lại lãnh địa này làm vương quốc cho riêng mình. 31 năm trôi đi, ông Morandi vẫn là cư dân và người bảo vệ duy nhất trên hòn đảo này.

Công viên quốc gia Maddalena Archipelago bao gồm 7 hòn đảo. Budelli được coi là đẹp nhất trong số đó với bãi biển hồng Spiaggia Rosa. Bờ cát màu hồng được tạo nên từ những rặng san hô, mảnh san hô, vỏ sò và vỏ ốc do từng đợt sóng đánh trôi dạt vào.

Đầu những năm 1990, bãi biển hồng Spiaggia Rosa được chính phủ Italia xếp hạng là nơi có giá trị thiên nhiên cao. Nơi đây phải đóng cửa để bảo vệ hệ sinh thái dễ tổn thương, chỉ có một số khu vực được phép mở cửa phục vụ khách du lịch. Hòn đảo từ hàng ngàn khách tham quan mỗi ngày nay chỉ còn một người.

Năm 2016, sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 3 năm giữa một doanh nhân New Zealand và chính phủ Italia về quyền sở hữu đất đai, tòa án phán quyết Budelli thuộc về Vườn quốc gia Quần đảo Maddalena, Italia. Cùng năm đó, việc ông Morandi sống trên đảo cũng gặp những thách thức và khó khăn.

“Tôi sẽ không bao giờ rời hòn đảo này mà đi. Tôi hy vọng được chết và hỏa táng ở đây” - CNN dẫn lời ông Morandi. Ông tin tất cả sự sống cuối cùng đều được đoàn tụ với trái đất, “chúng ta đều là một phần của cùng một năng lượng”.

“Tôi không phải là một nhà thực vật học hay sinh học”, ông Morandi chia sẻ. “Có, tôi biết tên của thực vật và động vật, nhưng công việc của tôi không giống vậy. Tôi chăm sóc một cái cây bằng trách nhiệm. Tôi cố gắng để mọi người hiểu tại sao các loài thực vật cần phải sống”.

Ông nói, dạy mọi người cách nhìn cái đẹp sẽ cứu thế giới khỏi sự bóc lột. “Tôi mong mọi người hiểu rằng chúng ta cần cố gắng để không chỉ nhìn vào cái đẹp mà phải cảm nhận nó với đôi mắt nhắm nghiền” - ông Morandi chia sẻ.

Mùa đông trên đảo Budelli vừa đẹp vừa cô đơn. Ông Morandi từng không giao tiếp với con người trong 20 ngày liên tiếp. Ông tìm thấy niềm an ủi từ chính nội tâm và thường ngồi trên bãi biển lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng phá vỡ không gian lặng như tờ.

“Nơi đây giống như một nhà tù, nhưng là nhà tù mà tôi đã chọn cho mình” - người đàn ông 81 tuổi chia sẻ.

Để vượt qua những khoảng thời gian buồn tẻ, ông Morandi đã biến những cây gỗ bách xù thành các tác phẩm điêu khắc, làm nổi lên những khuôn mặt ẩn sâu trong chúng. Ngoài ra, ông còn đọc sách và suy ngẫm về sự thông thái của các triết gia và thần đồng văn học Hy Lạp. Ông chụp hòn đảo từng giờ, từng ngày, từ mùa này sang mùa khác và ngạc nhiên về sự chuyển mình của nó.

Điều này không phải là sự bất thường đối với những người dành nhiều thời gian dài một mình. Theo National Geographic, các nhà khoa học từ lâu đã khẳng định, sự cô độc tạo ra sự sáng tạo, minh chứng là các thế hệ nghệ sĩ, nhà thơ và nhà triết học đã làm nên các tác phẩm vĩ đại nhất của họ trong sự ẩn dật từ xã hội.

Tuy nhiên, chính sự đơn độc cũng có thể khiến mọi người căng thẳng trong xã hội công nghệ tiên tiến hiện nay. Nhiều năm trôi qua, khi sóng wifi bắt đầu có trên hòn đảo, ông nhận ra mình không thể ích kỷ hơn nữa. Ông bắt đầu chia sẻ thiên đường yêu dấu của mình với cả thế giới thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

“Tình yêu là một hệ quả tuyệt đối của cái đẹp và ngược lại”, người đàn ông “chúa đảo” chia sẻ. “Khi bạn yêu một người sâu sắc, bạn thấy người đó thật đẹp, bởi vì bạn đã trở thành một phần của người ấy và người ấy trở thành một phần của bạn. Cũng tương tự như tình yêu mà tôi dành cho thiên nhiên vậy”.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chàng hướng dẫn viên du lịch và câu chuyện đẹp giữa dịch COVID-19

HOÀI ANH - NHẬT VŨ |

Nhận được lời kêu gọi từ Sở Ngoại vụ Hà Nội, Đoàn Xuân Hiệp (Đông Anh - Hà Nội) và một số hướng dẫn viên du lịch đã tình nguyện vào khu cách ly dịch COVID-19 để phiên dịch cho người nước ngoài.

Huế tạm đóng cửa quán càphê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tạm đóng cửa các quán càphê, điểm du lịch cộng đồng.

Du khách nước ngoài phấn khích, cảm thấy an toàn khi du lịch tại TPHCM

Trần Khanh |

Hầu hết du khách nước ngoài tuy có chút lo lắng về dịch bệnh COVID-19, nhưng mọi người vẫn cảm thấy an toàn và được tiếp đón nhiệt tình khi tham quan, mua sắm, du lịch tại TP.Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chàng hướng dẫn viên du lịch và câu chuyện đẹp giữa dịch COVID-19

HOÀI ANH - NHẬT VŨ |

Nhận được lời kêu gọi từ Sở Ngoại vụ Hà Nội, Đoàn Xuân Hiệp (Đông Anh - Hà Nội) và một số hướng dẫn viên du lịch đã tình nguyện vào khu cách ly dịch COVID-19 để phiên dịch cho người nước ngoài.

Huế tạm đóng cửa quán càphê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tạm đóng cửa các quán càphê, điểm du lịch cộng đồng.

Du khách nước ngoài phấn khích, cảm thấy an toàn khi du lịch tại TPHCM

Trần Khanh |

Hầu hết du khách nước ngoài tuy có chút lo lắng về dịch bệnh COVID-19, nhưng mọi người vẫn cảm thấy an toàn và được tiếp đón nhiệt tình khi tham quan, mua sắm, du lịch tại TP.Hồ Chí Minh.