NY Post đưa tin, cư dân của vùng Alexandria, quận Fairfax, bang Virginia, Mỹ, đã gọi điện báo cảnh sát về con vật đáng sợ và chậm chạp sau khi nhìn thấy nó bò lang thang trên đường.
“Cảnh sát Bảo vệ động vật (APP) đã nhận được cuộc gọi về một con rùa khổng lồ bò lang thang trên đường trong khu dân cư. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là con rùa cá sấu nặng 30kg”, Sở Cảnh sát quận Fairfax viết trên Facebook kèm theo những bức ảnh về nó với vẻ ngoài hung hãn.
Ngoài diện mạo đáng sợ, các nhà chức trách động vật cũng rất ngạc nhiên bởi đây không phải là khu vực sinh sống của rùa cá sấu. Loài vật với vẻ ngoài dữ dằn này có nguồn gốc ở Vịnh Mexico. Theo đó, các chuyên gia cho rằng nó được nuôi nhốt và thả vào tự nhiên.
APP đã tiến hành bắt giữ con rùa một cách an toàn và chuyển nó đến Trại tạm trú động vật quận Fairfax trước khi được chuyển đến Cơ quan quản lý thủy sản và câu cá giải trí Virginia. Ở đây, con rùa được đặt tên là Lord Fairfax.
Hiện, nó đang sống ở Sở thú Virginia ở Nortfolk và có tên mới là Yidaro.
Theo APP, dù nặng 30kg nhưng nó vẫn chỉ là con rùa non vì loài này có thể nặng đến 90kg khi hoàn toàn trưởng thành.
Người dân an tâm vì họ không phải sợ hãi mỗi khi nhìn thấy nó nữa, trong khi đó các quan chức cảm thấy hạnh phúc vì nó đã an toàn và có một nơi để sống.