Tại Australia và New Zealand, nhiều người dân đã cầm nến thức cầu nguyện đón ánh bình minh để kỷ niệm ngày Anzac và tôn vinh lực lượng vũ trang, theo Straits Times.
Khi mặt trời mọc, trong lễ tưởng niệm, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ rằng năm nay tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt với một mối đe dọa mới khi tác động của dịch COVID-19 ngày càng sâu rộng.
Người dân cả hai nước đã không thể tập trung tại các đài tưởng niệm do phải đóng cửa vì dịch COVID-19 và các quy tắc cách ly xã hội. Trong bối cảnh Australia và New Zealand đều đang nỗ lực kiềm chế dịch bệnh, các tuyến đường diễu hành đều vắng lặng.
Anzac (Australian and New Zealand Army Corps) là ngày kỷ niệm cuộc đổ bộ của Quân đoàn Australia và New Zealand lên bán đảo Gallipoli năm 1915 tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.
Hơn 10.000 binh lính đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng này, vì vậy Gallipoli đã trở thành một biểu tượng của sự dũng cảm và đã gắn kết tình đồng chí giữa hai nước. Vì thế, dù có chủ quyền riêng, Australia và New Zealand có chung một ngày lễ.
Lễ kỷ niệm ngày Anzac diễn ra hàng năm vào ngày 25.4 kể từ năm 1916 và thời điểm là vào lúc bình minh – thời gian trận Gallipoli xảy ra. Những hoạt động kỷ niệm thường bao gồm diễu binh của các cựu chiến binh, tưởng niệm, trang hoàng nghĩa trang liệt sĩ hay gặp mặt cựu chiến binh.