Người bẩn nhất thế giới chết sau khi tắm lần đầu tiên trong 67 năm

Khánh Minh |

Cụ ông Iran - được mệnh danh là người bẩn nhất thế giới vì không tắm rửa trong 67 năm - vừa qua đời ở tuổi 94.

Một ẩn sĩ người Iran - được mệnh danh là "người đàn ông bẩn nhất thế giới" - đã qua đời ở tuổi 94 tại làng Dejgah của Iran - truyền thông nhà nước Hồi giáo đưa tin hôm 23.10.

Người đàn ông có biệt danh là "Bác Haji", được cho là đã 67 năm không tắm rửa và chỉ ăn thức ăn ôi thiu.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Haji không tắm rửa vì sợ bị ốm. Trong khi đó, dân làng cho biết, ông đã trải qua “những thất bại về cảm xúc khi còn trẻ” khiến ông từ chối tắm rửa.

Lời thề không tắm của ông kiên định đến mức ông thậm chí từng lao ra khỏi ôtô khi dân làng địa phương cố gắng đưa ông ra sông để tắm rửa.

Ngoài ác cảm với xà phòng và nước, ông Haji còn ghét đồ ăn và nước uống sạch, nói rằng thức ăn yêu thích của ông là nhím thối và các con vật chết vì bị chẹt xe trên đường. Nước ông Haji uống cũng được lấy từ những vũng nước gần đó và uống từ một can dầu rỉ.

Người đàn ông sống trong một túp lều bằng gạch lộ thiên và thích hút thuốc làm từ phân động vật bằng một chiếc tẩu cũ hơn là thuốc lá.

Ảnh: AFP
Ông Haji trong bức ảnh năm 2018. Ảnh: AFP

Dù có thói quen vệ sinh khác thường, ông Haji vẫn khá khỏe mạnh. Một nhóm bác sĩ từ Trường Y tế Công cộng Tehran đã tiến hành một loạt các xét nghiệm đối với ông vào đầu năm nay, phát hiện ra rằng ông không bị nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nào ngoại trừ Trichinosis - bệnh phổ biến liên quan đến việc ăn thịt sống. Tuy nhiên, người đàn ông này không có triệu chứng.

Các bác sĩ kết luận, ông Haji có thể sống khỏe mạnh là do thường xuyên tiếp xúc với điều kiện sống khắc nghiệt, nhờ đó có hệ miễn dịch mạnh mẽ bất thường.

Tuy nhiên, vài tháng trước, dân làng được cho là cuối cùng đã thuyết phục được vị ẩn sĩ đi tắm lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ. Một quan chức địa phương nói với IRNA, ông Haji bị ốm ngay sau đó và qua đời vào ngày 23.10.

Sau cái chết của ông Haji, kỷ lục không chính thức có thể thuộc về một người đàn ông Ấn Độ, người cũng đã không tắm trong phần lớn cuộc đời của mình.

Năm 2009, Thời báo Hindustan đưa tin, Kailash “Kalau” Singh, ở ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi, đã không tắm rửa trong hơn 30 năm nhằm giúp chấm dứt “mọi vấn đề mà quốc gia phải đối mặt”.

Ông không tắm bằng nước mà “tắm lửa”, theo cách gọi của ông. “Mỗi buổi tối khi dân làng tụ tập, Kalau… đốt lửa trại và cầu nguyện Thần Shiva” - tờ báo viết.

Singh được cho là đã nói: “Nó giống như dùng nước để tắm. Tắm lửa giúp tiêu diệt tất cả vi trùng và vi khuẩn trong cơ thể”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu khí đốt Nga, người Đức phải chia ca để tắm nước nóng

Khánh Minh |

Người dân một số khu vực ở Đức buộc phải luân phiên dùng nước nóng vì thiếu khí đốt Nga.

Phi hành gia ăn, ngủ, tắm, đi vệ sinh trên trạm vũ trụ như thế nào?

Nguyễn Hạnh |

Nếu bạn luôn thắc mắc các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ăn, ngủ, tắm, đi vệ sinh như thế nào, thì đây là cách họ làm điều đó.

Dân Ấn Độ tắm trên sông ngầu bọt độc hại

Khánh Minh |

Bọt trắng độc hại bao phủ khắp con sông mà dân Ấn Độ vẫn dùng để lấy nước uống, và tắm rửa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiếu khí đốt Nga, người Đức phải chia ca để tắm nước nóng

Khánh Minh |

Người dân một số khu vực ở Đức buộc phải luân phiên dùng nước nóng vì thiếu khí đốt Nga.

Phi hành gia ăn, ngủ, tắm, đi vệ sinh trên trạm vũ trụ như thế nào?

Nguyễn Hạnh |

Nếu bạn luôn thắc mắc các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) ăn, ngủ, tắm, đi vệ sinh như thế nào, thì đây là cách họ làm điều đó.

Dân Ấn Độ tắm trên sông ngầu bọt độc hại

Khánh Minh |

Bọt trắng độc hại bao phủ khắp con sông mà dân Ấn Độ vẫn dùng để lấy nước uống, và tắm rửa.