"Tình báo quân đội Nga, hợp tác với các cộng sự Thổ Nhĩ Kỳ đã trao trả cho Nga thi thể của phi công Thiếu tá Roman Filipov, người đã hi sinh anh dũng ngày 3.2 tại Syria", Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
Hiện không rõ thi thể của phi công Su-25 đã được đưa ra khỏi khu vực do phiến quân kiểm soát bằng cách nào.
Bộ Quốc phòng cũng thông tin thêm: "Tang lễ chính thức của Roman Filipov theo nghi thức quân sự sẽ diễn ra ngày 8.2 tại Voronezh theo nguyện vọng của gia đình".
Máy bay chiến đấu Su-25 của Nga đã bị tên lửa đất đối không vác vai MANPAD bắn rơi ở tỉnh Idlib, Syria, khi bay qua khu vực do các tay súng Jabhat Fatah al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra) kiểm soát.
Thiếu tá Filipov kịp thời thoát khỏi máy bay nhưng hi sinh khi chiến đấu với các phần tử khủng bố. Anh đã tự kích nổ để tránh sa vào tay địch. Thiếu tá Roman Filipov sau đó được truy tặng danh hiệu Anh hùng của Nga.
Nhóm khủng bố Tahrir al-Sham đã tuyên bố trách nhiệm về cuộc tấn công này.
Đáp trả vụ tấn công, không quân Nga đã phát động cuộc tấn công chính xác vào khu vực tên lửa MANPAD phóng lên, tiêu diệt hơn 30 phần tử khủng bố.
Ngày 6.2, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ trợ giúp thu các mảnh vỡ của máy bay Su-25.