Nam đầu bếp nấu 200 bữa ăn miễn phí cho bác sĩ điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Trong tháng vừa qua, ông Liu Xiaohu đã tự mình nấu 200 bữa ăn miễn phí cho các bác sĩ đang chiến đấu với COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

"Khi tôi nhìn thấy hình ảnh nhân viên y tế điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus mới phải ăn mì tôm và bánh mì, tôi thực sự muốn họ có bữa ăn bổ dưỡng", tờ China Daily dẫn lời ông Liu.

Vào ngày 27.1, ông Liu đã tham gia một chiến dịch do Meituan, một công ty cung cấp thực phẩm trực tuyến ở Trung Quốc, kêu gọi các nhà hàng trong thành phố cung cấp bữa ăn miễn phí cho các bác sĩ.

Nhà bếp Suntata ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã cung cấp thịt và gạo miễn phí cho ông Liu. Họ cũng đề nghị trả lương cho ông, tuy nhiên, ông đã từ chối.

"Nếu tôi nhận tiền của họ, điều này trái với lương tâm của tôi. Đất nước đang trong giai đoạn khó khăn. Nghĩa vụ của mỗi công dân Trung Quốc là phải giúp đỡ người khó khăn hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đảm bảo chất lượng và hương vị món ăn", ông Liu nhấn mạnh.

Ông Liu dành 15 giờ mỗi ngày để nấu ăn cho đội ngũ y, bác sĩ ở Thượng Hải đến Vũ Hán để hỗ trợ.

Ông thường chuẩn bị hai bữa ăn vào lúc 10h30 và 16h30 mỗi ngày. Sau đó, các nhân viên công ty Meituan nhanh chóng giao các suất ăn đến bệnh viện để đảm chúng vẫn còn nóng khi đến nơi.

Vào buổi tối, ông Liu chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau và đi ngủ tại nhà hàng vào khoảng 22h.

"Mặc dù tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào hoặc gặp bất kỳ bác sĩ nào tôi từng phục vụ, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để nấu cơm ngon nhất. Tôi sẽ làm những gì lương tâm mách bảo", ông nói.

Ông Liu quê ở thành phố Thập Yên, tỉnh Hồ Bắc. Ông bắt đầu kinh doanh từ đầu năm 2004 ở Vũ Hán bằng việc bán đồ ăn trưa đóng hộp tại nhà ga Hán Khẩu. Sau đó, ông nghỉ việc và mở nhà hàng riêng.

Trước dịp Tết Nguyên đán, ông dự định sẽ mở cửa hàng trong suốt kỳ nghỉ để thu hút khách hàng hơn khi mà các cửa nhà hàng khác đóng cửa. Tuy nhiên, virus Corona (COVID-19) đã làm kế hoạch bị gián đoạn.

"Tôi sẽ đóng góp tất cả các nguyên liệu thực phẩm mà tôi đã dự trữ. Thậm chí cả tiền tiết kiệm của mình để giúp các bác sĩ chống lại virus", ông Liu chia sẻ.

Đến bây giờ, nguyên liệu chỉ còn đủ cho khoảng 400 suất cơm. Ông đã báo cho trụ sở biết nhưng Vũ Hán đang trong tình trạng phong tỏa.

"Tôi đang liên lạc với nhiều bên khác để lấy nguyên liệu thực phẩm và tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi hết dịch. Cuộc sống rất ngắn ngủi. Khi già đi, thỉnh thoảng tôi nghĩ về trải nghiệm quý giá này", ông Liu tâm sự.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xúc động các nữ bác sĩ tình nguyện hy sinh mái tóc trước khi đến Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một bệnh viện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cho biết hơn chục nữ bác sĩ đã tình nguyện cạo đầu trước khi đến tâm dịch Vũ Hán để thực hiện nhiệm vụ.

Vợ chồng y tá gửi con 3 tháng tuổi ở nhà để đi chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Qu Lian (36 tuổi) - y tá trưởng của khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán - đã để lại hai con thơ ở quê nhà, lên đường tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Nữ nhân viên bán hàng tình nguyện thành "người vận chuyển" ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Chen Lingyu (28 tuổi) - một nữ nhân viên bán hàng tại một công ty may mặc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tình nguyện lái xe đưa đón đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống lại virus Corona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xúc động các nữ bác sĩ tình nguyện hy sinh mái tóc trước khi đến Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một bệnh viện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cho biết hơn chục nữ bác sĩ đã tình nguyện cạo đầu trước khi đến tâm dịch Vũ Hán để thực hiện nhiệm vụ.

Vợ chồng y tá gửi con 3 tháng tuổi ở nhà để đi chống dịch COVID-19 ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Qu Lian (36 tuổi) - y tá trưởng của khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán - đã để lại hai con thơ ở quê nhà, lên đường tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Nữ nhân viên bán hàng tình nguyện thành "người vận chuyển" ở Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Chen Lingyu (28 tuổi) - một nữ nhân viên bán hàng tại một công ty may mặc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tình nguyện lái xe đưa đón đội ngũ y tế trong cuộc chiến chống lại virus Corona.