BBC dẫn nguồn tin từ giới chức cảnh sát địa phương cho biết, Andrew Charles Eddy, 30 tuổi, đang đi lặn với ống thở trên rạn san hô Sombrero ở quần đảo Florida Keys, Mỹ, thì lập tức bị cá mập cắn ngay khi vừa xuống nước.
Người vợ đang mang thai, Margot Dukes-Eddy, nhìn thấy vây lưng của con cá mập và máu của chồng cô loang trong làn nước, đã lao tới giải cứu mà "không do dự", cảnh sát thông tin.
Sau khi cô kéo người chồng Eddy đến nơi an toàn, các thành viên khác trong gia đình đã gọi tới đường dây hỗ trợ 911.
Nạn nhân bị cá mập tấn công được đưa lên máy bay đến một trung tâm chấn thương ở Miami hôm 20.9, để điều trị chấn thương nghiêm trọng ở vai.
Nhân viên cứu hộ Ryan Johnson phát biểu về vụ việc trên truyền thông địa phương cho hay, bệnh nhân Eddy đã ở trong "tình trạng nguy kịch" khi lực lượng cứu hộ đến nơi.
Cặp vợ chồng đến từ tiểu bang Georgia, đang đi nghỉ ở Florida cùng gia đình và cùng nhau chèo thuyền du ngoạn.
Khi vụ việc xảy ra, một vài người khác trong đoàn của họ đang lặn với ống thở thì Eddy xuống nước để tham gia cùng thì bất ngờ gặp cá mập. Thêm những người khác nữa không cùng đoàn cũng đang trải nghiệm lặn ống thở trong khu vực, theo báo cáo của cảnh sát.
Các nhân chứng sau đó cho biết họ đã nhìn thấy một con cá mập lớn dài khoảng 2,5m đến 3m, trông giống như một con cá mập bò mắt trắng, bơi trong khu vực vào sớm cùng ngày.
Florida có số vụ cá mập tấn công cao nhất trên thế giới, với 21 vụ được báo cáo vào năm 2019, theo Bảo tàng Florida. Tuy nhiên, các vụ cá mập tấn công trên toàn thế giới là cực kì hiếm.