Cuộc điều tra của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho thấy, 1 nhân viên cứu trợ và 9 thành viên trong gia đình, gồm 7 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan ngày 29.8. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Sumaya, mới 2 tuổi.
Cuộc không kích ở Kabul xảy ra vài ngày sau vụ tấn công khủng bố tại sân bay quốc tế ở thủ đô Afghanistan.
Cuộc không kích là một trong những hành động cuối cùng của quân đội Mỹ tại Afghanistan, trước khi kết thúc 20 năm hoạt động tại quốc gia Nam Á này.
Tình báo Mỹ đã theo dõi chiếc xe của nhân viên cứu trợ trong 8 giờ vì tin rằng phương tiện này có liên quan đến các tay súng IS-K - nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Tướng Kenneth McKenzie thông tin.
Cuộc điều tra cho thấy, chiếc xe này đã đi vào một khu có liên quan tới IS-K và hướng di chuyển của phương tiện phù hợp với những thông tin tình báo khác về kế hoạch tấn công sân bay Kabul của nhóm khủng bố.
Có thời điểm trong quá trình theo dõi, máy bay không người lái trinh sát của Mỹ nhận thấy những người đàn ông đưa vào cốp xe chất được cho là thuốc nổ. Tuy nhiên, sau đó những vật nghi vấn được xác định là các thùng chứa nước.
Tướng McKenzie mô tả cuộc không kích là một "sai lầm bi thảm". Tướng Mỹ cho hay, Taliban không tham gia vào thông tin tình báo dẫn đến cuộc tấn công.
Vụ không kích của Mỹ xảy ra khi nhân viên cứu trợ tên là Zamairi Akmadhi đang lái xe về nhà riêng, cách sân bay Kabul 3km.
Vụ không kích đã gây ra một vụ nổ thứ cấp và giới chức Mỹ ban đầu tin rằng, đó là bằng chứng cho thấy chiếc xe thực sự chở chất nổ. Tuy nhiên, cuộc điều tra phát hiện ra rất có thể nguyên nhân vụ nổ thứ cấp này là do một thùng chứa khí propane trên đường xe chạy.
Người thân của các nạn nhân nói với BBC rằng, gia đình này đã nộp đơn xin được di tản sang Mỹ và đang chờ điện thoại thông báo ra sân bay.
Một trong số những người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ở Afghanistan là Ahmad Naser - từng là phiên dịch viên của lực lượng Mỹ. Các nạn nhân khác trước đây làm việc cho các tổ chức quốc tế và có thị thực cho phép nhập cảnh vào Mỹ.
Khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan, Taliban đã kiểm soát được đất nước trong vòng 2 tuần tấn công chớp nhoáng. Tổng thống Ashraf Ghani đi sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và thủ đô Kabul của Afghanistan thất thủ hôm 15.8.
Việc Taliban chiếm Kabul kích hoạt nỗ lực sơ tán hàng loạt từ Mỹ và các đồng minh. Nhiều người là công dân nước ngoài hoặc người Afghanistan từng làm việc cho các chính phủ nước ngoài.
Tình hình an ninh lên cao sau khi vụ đánh bom khiến 170 dân thường và 13 lính Mỹ thiệt mạng ngay bên ngoài sân bay Kabul ngày 26.8.
Người lính Mỹ cuối cùng rời Afghanistan trước ngày 31.8 - thời hạn mà Tổng thống Joe Bide ấn định để Mỹ rút quân.
Hơn 124.000 người nước ngoài và người Afghanistan đã được đưa ra khỏi đất nước trước thời hạn. Nhưng một số người chưa rời đi và các nỗ lực sơ tán vẫn đang tiếp tục.