Chiếc F-16 thuộc biên chế phi đội tấn công 64 của Không quân Mỹ ở căn cứ không quân Nellis, bên ngoài Las Vegas, Nevada. Các máy bay của phi đội đóng vai trò là "đối thủ" tiềm tàng - như của Nga và Trung Quốc - trong các cuộc huấn luyện quân, và việc sơn giả dạng cũng như các dấu hiệu khác, được cho là làm cho cuộc chiến giả lập trở nên thật hơn.
Chiếc F-16C Fighting Falcon thế hệ thứ 4 được sơn giống tiêm kích hiện đại Su-57 của Nga. Công bằng mà nói, sau khi sơn, F-16 trông khá giống Su-57, nhưng trên thực tế hoạt động của 2 loại chiến đấu cơ này hoàn toàn khác nhau.
Cụ thể, Su-57 được thiết kế để tàng hình trước hệ thống radar, trong khi F-16C Fighting Falcon là tiêm kích thế hệ 4 nên không có khả năng này. Ngoài ra, F-16 là tiêm kích 1 động cơ, còn Su-57 có 2 động cơ.