Mỹ siết nhập cảnh với công dân gốc Iran

Phương Linh |

Ngày 5.1, hơn 60 người Iran và người Mỹ gốc Iran bị giam giữ, thẩm vấn và tịch thu hộ chiếu khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại thành phố biên giới Blaine, bang Washington.

Cô Mona Zabihian, một người Mỹ gốc Iran, trên đường trở lại bang Washington Mỹ cuối ngày thứ 7 vừa qua sau khi tham gia một buổi hoà nhạc ở Canada, đã bị cơ quan xuất nhập cảnh tạm giữ.

NBC News dẫn lời Zanbihian cho biết: “Khi bước vào bên trong, tôi nhìn thấy một nhóm các phụ nữ Iran khác, có cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Một người bạn của tôi ở Seattle cũng có mặt tại đây”.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã tra hỏi cô về các tài khoản xã hội và về lần cuối cùng cô tới Iran. Cô cho biết thêm: “Họ hỏi rằng liệu tôi có từng ở trong quân đội hay làm việc gì liên quan đến súng đạn không. Tôi phải đã ở đó từ 11h đêm thứ 7 đến 4h sáng ngày chủ nhật”.

Trường hợp của Zanbihian cũng giống như nhiều người Iran, người Mỹ gốc Iran, họ bị tạm giữ và thẩm vấn bởi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ giết tướng Quassem Soleimani tuần trước. Iran và những người đồng minh của họ đã thề sẽ trả thù cho cái chết của tướng Iran.

Zabihian kể lại rằng một nhân viên ở đó đã nói: “Tất cả các bạn đều là công dân Mỹ, đáng lẽ các bạn không nên bị đối xử như vậy”. Anh ta cũng nói cô rằng việc làm này không quy định trên của nước Mỹ mà chỉ áp dụng với riêng tại biên giới bang Washington mà thôi.

Cô Kiara Vaziri, cũng là một người Mỹ gốc Iran, kể lại rằng cô và gia đình của mình hôm thứ 7 cũng đang trên đường từ Canada trở về Washington, đã bị tạm giữ để thẩm vấn mà “không hề có sự giải thích nào”. Gia đình cô bị tịch thu hộ chiếu và chìa khoá ôtô sau đó bị tra hỏi và buộc phải chờ đợi trong nhiều giờ.

Cô cho biết: “Một vài người bị tịch thu điện thoại và phải khai ra mật khẩu điện thoại iPhone, mạng xã hội Facebook và Instagram”. Bố mẹ của cô đã bị tra hỏi một loạt các thông tin về lý lịch như học trường cấp 3 nào, cha mẹ, anh chị em, đã từng phục vụ trong quân đội chưa, lần cuối cùng tới Iran, có bất kỳ mối liên hệ với các hội, nhóm quân sự nào không và nhiều câu hỏi khác nữa.

Cô Kiara Vaziri, một người Mỹ gốc Iran, nói rằng cô và gia đình của mình đã bị thẩm vấn khi trên đường từ Canada trở về Mỹ  vào hôm thứ 7 Ảnh: NBC News
Cô Kiara Vaziri, một người Mỹ gốc Iran, nói rằng cô và gia đình của mình đã bị thẩm vấn khi trên đường từ Canada trở về Mỹ vào hôm thứ 7. Ảnh: NBC News

Sau đó, Hội đồng Quốc gia người Mỹ gốc Iran đã gửi đơn khiếu nại về sự việc này tới Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Văn phòng Quyền và Tự do dân sự trực thuộc bộ đã trả lời rằng đó là hoạt động điều tra sàng lọc những người Mỹ gốc Iran tại cửa khẩu biên giới.

Giám đốc dự án an ninh quốc gia thuộc Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ - bà Hina Shamsi nói: “Vấn đề chung ở đây là một số lượng lớn các công dân và những người thường trú hợp pháp ở Mỹ là phải chịu sự đối xử phiền hà chỉ vì nguồn gốc Iran của họ. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều người bị tra hỏi xâm phạm đời tư và đôi khi bị giam cầm kéo dài dựa trên nguồn gốc quốc gia hoặc những mặc định về tôn giáo”.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ tuyên bố trước tình hình nhiều mối nguy cơ hiện nay, Hải quan Mỹ đang “tăng cường hoạt động“ tại các cửa khẩu biên giới để bảo vệ an ninh quốc gia và người dân Mỹ, "đồng thời bảo vệ quyền công dân và quyền tự do của mọi người”.

Nhiều người Mỹ gốc Iran khác cũng đã lên tiếng về việc họ bị thẩm vấn khi quay trở về Mỹ.

Một doanh nhân giấu tên ở Vùng Vịnh cho biết anh ta đã bị các nhân viên hải quan ở Calgary thẩm vấn vào chiều thứ 6 khi anh ta đáp chuyến bay trở lại Mỹ sau một tuần trượt tuyết cùng gia đình.

Anh ta cho biết bản thân là công dân Mỹ hơn 30 năm, và đã được ghi danh vào Chương trình Nhập cảnh Toàn cầu của Hải quan Mỹ, nhưng vẫn bị lựa chọn để điều tra sàng lọc. Một nhân viên đã hỏi anh có từng phục vụ trong quân đội Iran hay không. Anh trả lời rằng anh đã không đến Iran kể từ năm 1978. Người đàn ông cũng cho biết thêm rằng anh ta đã không được hỏi những câu hỏi như thế này từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

NBC News dẫn lời người phát ngôn của Hải quan Mỹ rằng không có bất kỳ thay đổi nào trong Hệ thống Nhập cảnh toàn cầu nhắm đến người Mỹ gốc Iran.

John Ghazvinian, một người Mỹ gốc Iran đồng thời cũng là công dân Mỹ, phụ trách trung tâm Trung Đông tại đại học Pennsylvania, cũng bị thẩm vấn nhanh trong một căn phòng sau chuyến bay từ Ai Cập đáp xuống Sân bay quốc tế John F.Kennedy tại New York vào ngày chủ nhật. Ghazvinian nói đó là lần đầu tiên anh bị bắt và thẩm vấn ở sân bay như vậy và cũng là lần đầu tiên bị hỏi về quan điểm chính trị dù đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran: Kịch bản nào sẽ xảy ra ?

Ngạc Ngư |

Với việc ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran ở Iraq, Mỹ chẳng khác gì đã mở “Cái hộp Pandora” mới ở Iraq nói riêng và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh nói chung.

Iran và Iraq “song kiếm hợp bích” phản kháng vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

Hải Anh |

Iran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt ngưỡng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký với các cường quốc.

Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Thanh Hà |

Trang chủ chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) của Mỹ bị chiếm tối 4.1 và hiển thị thông điệp ủng hộ Iran.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Leo thang căng thẳng Mỹ - Iran: Kịch bản nào sẽ xảy ra ?

Ngạc Ngư |

Với việc ám sát tướng Qassem Soleimani của Iran ở Iraq, Mỹ chẳng khác gì đã mở “Cái hộp Pandora” mới ở Iraq nói riêng và ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi và vùng Vịnh nói chung.

Iran và Iraq “song kiếm hợp bích” phản kháng vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

Hải Anh |

Iran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt ngưỡng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký với các cường quốc.

Tin tặc táo tợn chiếm website chính phủ Mỹ, để lại thông điệp ủng hộ Iran

Thanh Hà |

Trang chủ chương trình thư viện lưu trữ dữ liệu liên bang (FDLP) của Mỹ bị chiếm tối 4.1 và hiển thị thông điệp ủng hộ Iran.