CNN dẫn nguồn tin từ Sở Cảnh sát Guilford, tiểu bang Connecticut cho biết, vào ngày 28.6, anh Christopher Town trong khi đang giúp một người bạn chuyển đồ đạc vào nhà ở thị trấn Guilford thì bất ngờ bị rơi xuống một giếng nước lạnh bên dưới.
"Tôi nghe thấy tiếng gãy răng rắc và nhìn xuống, sau đó, sàn nhà biến mất lộ ra lỗ hổng bên dưới, tôi thấy mình đang rơi xuống", anh Town kể lại.
Sở cứu hỏa Guilford cho biết, anh Town đã lao xuống giếng sâu, kích thước sâu 9m và rộng 1,5m.
Ngôi nhà bạn anh Town chuyển đến, nơi xảy ra tai nạn hi hữu, được xây dựng từ năm 1843 và cái giếng có khả năng nằm bên ngoài ngôi nhà vào thời điểm đó. Năm 1981, nó đã được cơi nới và cải tạo để trở thành hiện trạng như ngày nay, cảnh sát cho biết.
"Về cơ bản, miệng giếng chỉ được che phủ bằng sàn gỗ đơn giản và không có lớp phụ hay nắp giếng", cảnh sát cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook cùng với hình ảnh của cuộc giải cứu.
"Điều quan trọng cần lưu ý là một số những ngôi nhà có lịch sử lâu đời như thế này có thể có những mối nguy hiểm hiện chưa được xử lý", cảnh sát lưu ý.
Anh Town, trong lúc chờ lính cứu hỏa đến hiện trường giải cứu, đã cố gắng không chạm tới đáy giếng bằng cách giữ chặt thành giếng bằng đá và ngoi lên mặt nước. Lực lượng cứu hộ đã đưa anh một chiếc áo phao và dùng dây thừng để kéo lên.
Christopher Town bị thương nhẹ và đã được chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát đã chia sẻ hình ảnh trên Facebook, nói rằng đây là một cuộc giải cứu khó tin và vụ tai nạn kiểu này có thể gây tử vong.