Cuộc điều tra về vụ giết người đã được mở sau khi Sir Richard Stutton bị đâm chết và một phụ nữ được cho là vợ ông bị bỏ lại trong tình trạng nguy kịch - RT đưa tin.
Sir Richard Sutton 83 tuổi - chủ khách sạn trị giá hàng trăm triệu bảng Anh - bị tấn công tại nhà riêng ở khu vực Higher Langham, gần Gillingham, Dorset vào đêm 7.4.
Sutton được thông báo đã chết tại hiện trường ngay sau vụ tấn công, trong khi một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị đâm trọng thương. Bà được đưa đến bệnh viện Southmead ở Bristol để điều trị.
Cảnh sát Dorset cho biết, một người đàn ông 34 tuổi ở Gillingham - được cho là triệu phú - đã bị bắt vì tình nghi giết người và được đưa đến bệnh viện vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát đã lần ra dấu vết của nghi phạm, kẻ này đã chạy trốn bằng ôtô đến Hammersmith ở tây London và bị giam giữ vài giờ sau vụ việc ban đầu.
Các bức ảnh do truyền thông địa phương chụp cho thấy một con dao, quần áo bị vứt bỏ và hộ chiếu ở khu vực Chiswick của London vào tối thứ 7.4, nơi nghi phạm bị bắt sau một vụ đâm xe.
Sir Richard Sutton là một trong những người giàu nhất Anh trong Bảng xếp hạng người giàu có của Sunday Times năm 2017. Tổng tài sản của Sutton và gia đình ước tính lên tới 301 triệu bảng Anh (413 triệu USD), theo Danh sách người giàu có năm 2020 của Sunday Times.
Theo báo cáo, đế chế tài sản của ông bao gồm khách sạn Sheraton Grand London Park Lane và khách sạn Athenaeum ở quận Mayfair sang trọng của thủ đô London, Vương quốc Anh.