Bé gái người Pakistan bị thương nặng sau khi chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu PK-8303 rơi xuống khu dân cư và bùng cháy ở gần sân bay Karachi, Pakistan vào ngày 22.5.
Bác sĩ Rubina Bashir ở bệnh viện nơi bé được điều trị cho biết, bé qua đời ngày 2.6 do vết bỏng nặng. Ba người còn lại vẫn đang tiếp tục được chữa trị tại bệnh viện.
Báo cáo ban đầu cho hay, máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bị rơi sau khi có sự cố về động cơ. Chuyến bay PK-8303 cất cánh từ phía đông thành phố Lahore và đang cố hạ cánh xuống sân bay Karachi thì bị rơi, khiến 97 hành khách và thành viên của phi hành đoàn thiệt mạng, 18 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.
Trong khi đó, hộp đen đã được gửi đến Pháp và dữ liệu đã được tải xuống trong ngày 2.6. BEA - Cơ quan điều tra tai nạn máy bay của Pháp - cho biết các nhà điều tra tai nạn hàng không Pakistan cùng các chuyên gia Airbus và nhà sản xuất động cơ đang cùng bàn bạc, thảo luận và phân tích dữ liệu.
BEA có nhiều năm kinh nghiệm điều tra các vụ tai nạn máy bay lớn vì máy bay được chế tạo bởi Airbus, có trụ sở tại Pháp.
Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan dỡ bỏ một số hạn chế đối với đại dịch COVID-19 và nối lại các chuyến bay nội địa trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, đánh dấu việc kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.