Theo US News, Pablo Fustec, một người dân sống tại Mexico, đã bỏ mạng sau khi nhảy vào suối nước nóng bỏng với nỗ lực giải cứu Sasha - 1 trong số những chú chó cưng anh đang chăm sóc.
Fustec đã nuôi Sasha - chú chó thuộc giống Great Dane khi thấy nó lang thang trên đường phố Mexico sau trận động đất làm hàng trăm người chết ở nước này vào tháng 9.2017. Cả 2 rất gắn bó từ đó đến nay.
Hôm 13.6, Fustec và người bạn thân Jonathan Ramos đang thực hiện chuyến đi bộ đường dài cùng 3 con chó ở Zinapécuaro, bang Michoacán, Mexico. Sasha bất ngờ hụt chân rơi vào 1 suối nước nóng và Fustec ngay lập tức lao theo cứu thú cưng. Anh liều mạng tới mức chỉ nhận ra bản thân mình bị bỏng nặng sau khi ôm con vật bò lên bờ.
Thật không may, Sasha đã chết tại chỗ. Ramos cõng Fustec trên lưng đi trong 40 phút cho tới khi có xe cứu thương hỗ trợ.
Với cơ thể bỏng nặng tới 70% và sốc nhiễm khuẩn, Fustec được chuyển tới điều trị tại 1 bệnh viện ở thành phố Mexico, nơi những ca phẫu thuật cam go đang chờ đợi.
Người thân và bạn bè đều không được phép vào phòng thăm bệnh do những quy định chống dịch COVID-19 lây lan. Mọi lời động viên hỗ trợ và tình cảm đều được 2 bên trao đổi bằng cử chỉ hay tin nhắn điện thoại. Cuối cùng mọi đau đớn của Fustec đã chấm dứt vào 1 ngày tháng 7, khi anh không qua khỏi sau 1 ca phẫu thuật.
"Hành động của anh tôi có chút cực đoan nhưng anh ấy coi những chó cưng như con", Sophie - em gái của Fustec sống tại Pháp nói trong 1 cuộc phỏng vấn hôm 23.7 và cho biết gia đình đã lên kế hoạch tưởng nhớ Fustec vào 26.7 tại Argenteuil, ngoại ô Paris. Tro cốt anh sẽ được người bạn Ramos mang trở lại Pháp sau 10 năm sống tại Mexico.