Linh dương Tây Tạng ở Trung Quốc thoát bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Linh dương Tây Tạng đã "nối đuôi" gấu trúc ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc khi số lượng cá thể vượt ngưỡng 300.000.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 9.8, Chính phủ Trung Quốc gần đây đã loại linh dương Tây Tạng ra khỏi danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng khi số lượng của loài này vượt qua 300.000 con trên khắp Trung Quốc vào năm 2021.

Sau gấu trúc khổng lồ, đây là loài động vật hoang dã thứ hai ở Trung Quốc bị hạ cấp từ loài nguy cấp trong năm 2021. Điều này cho thấy sự tiến bộ trong nhiều thập kỷ bảo tồn và trấn áp nạn săn trộm trên toàn quốc.

Thống kê từ Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp và Đồng cỏ Quốc gia Trung Quốc cho thấy số lượng linh dương Tây Tạng sống trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng đã tăng từ khoảng 70.000 lên 300.000 trong 30 năm qua.

Tốc độ sinh sản ấn tượng này đã giải phóng chúng khỏi tình trạng nguy cấp và đưa chúng lọt vào danh sách "sắp bị đe dọa" của Trung Quốc.

Một con linh dương Tây Tạng. Ảnh: AFP

Linh dương Tây Tạng vốn là loài biểu tượng ở tỉnh Thanh Hải, chúng giúp duy trì tính toàn vẹn của chuỗi sinh học. Tuy nhiên, do có giá trị kinh tế to lớn, chúng đã bị săn bắt không thương tiếc trong nhiều thập kỷ trước.

Linh dương Tây Tạng được sử dụng để làm khăn choàng chất lượng cao gọi là shahtoosh, có thể bán với giá từ 5.000-10.000 USD. Việc bán các sản phẩm này đã bị cấm ở nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.

Được biết, chính quyền địa phương Thanh Hải đã đấu tranh chống săn trộm bất hợp pháp trong hơn 20 năm và đạt được tỉ lệ "không một kẻ săn trộm" trong thập kỷ qua.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Con thỏ vằn quý hiếm được giải cứu nhờ Facebook

Phương Linh |

Một con thỏ vằn Sumatra quý hiếm thuộc loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Indonesia được giải cứu nhờ bức ảnh trên Facebook.

Loài vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Một số loài chồn, bao gồm một loài được biết đến là loài động vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới, đang suy giảm mạnh trên khắp khu vực Bắc Mỹ và có nguy cơ tuyệt chủng.

Thế giới động vật: Nhầm chăn là mồi, con trăn suýt chết nghẹn

Phương Linh |

Một con trăn ở Australia nuốt chửng một chiếc chăn vì tưởng đó là con mồi, đã may mắn được giải cứu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thế giới động vật: Con thỏ vằn quý hiếm được giải cứu nhờ Facebook

Phương Linh |

Một con thỏ vằn Sumatra quý hiếm thuộc loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Indonesia được giải cứu nhờ bức ảnh trên Facebook.

Loài vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng

Nguyễn Hạnh |

Một số loài chồn, bao gồm một loài được biết đến là loài động vật ăn thịt nhỏ nhất thế giới, đang suy giảm mạnh trên khắp khu vực Bắc Mỹ và có nguy cơ tuyệt chủng.

Thế giới động vật: Nhầm chăn là mồi, con trăn suýt chết nghẹn

Phương Linh |

Một con trăn ở Australia nuốt chửng một chiếc chăn vì tưởng đó là con mồi, đã may mắn được giải cứu.