CNN đưa tin, sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng vợ là Jill Biden và hai cháu gái của ông - Finnegan và Natalie Biden - đã đi lễ tại nhà thờ St. Joseph’s ở Brandywine, Delaware.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện trên chương trình trực tiếp ''Fox & Friends'' vào 7h sáng 3.11 để trò chuyện cùng khán giả trong nỗ lực cuối cùng kêu gọi người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Tiếp sau, theo lịch trình ông Trump sẽ đến thăm văn phòng chiến dịch tranh cử của ông gần Arlington, Virginia để gặp gỡ các nhân viên. Tối ngày 3.11, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Nhà Trắng với số lượng khách mời tham dự dự kiến lên tới hàng trăm người.
"Tổng thống rất hào hứng khi theo dõi kết quả bầu cử từ Nhà Trắng, điều mà chỉ một tổng thống đương nhiệm mới có thể làm được. Ông ấy tràn đầy năng lượng. Ông ấy cảm thấy có động lực. Đối với nhiều người trong chúng ta, điều này cảm giác rất giống với năm 2016", Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah nói trên Fox News.
Về phần mình, sau khi đi lễ nhà thờ, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ sẽ dành buổi sáng ngày bầu cử để cố gắng thuyết phục những cử tri chưa quyết định vào phút chót ở bang Pennsylvania, ngày thứ 3 liên tiếp ông Biden tổ chức sự kiện ở bang chiến trường này.
Cụ thể, các sự kiện vận động cử tri của ông Biden sẽ diễn ra tại quê hương thời thơ ấu của ông là Scanton và Philadelphia. Tuy nhiên, chiến dịch vận động của ông Biden rất kín tiếng về việc ông sẽ làm gì sau khi có kết quả ngoài việc tuyên bố ông Biden sẽ có một bài phát biểu toàn quốc vào một thời điểm nào đó trong buổi tối ngày 3.11.
Người quản lý chiến dịch của ông Biden, Jen O'Malley Dillon, trong một cuộc gọi phỏng vấn hôm 2.11 đã tranh luận rằng, về mặt toán học, ông Trump không thể có khả năng chiến thắng trong ngày bầu cử.
''Theo kịch bản sẽ không có chuyện ông Donald Trump là người chiến thắng trong đêm bầu cử, về cơ bản đó là cách chúng tôi tiếp cận trong ngày 3.11'', O'Malley Dillon nói.