Kinh hoàng mẹ trầm cảm sau sinh trộn thuốc độc vào bình sữa sát hại con

Gia Minh |

Dư luận Việt Nam vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước nghi án một bà mẹ trẻ tên T. (ở Thạch Thất, Hà Nội) gây ra cái chết cho con trai 35 ngày tuổi. Tuy nhiên, những vụ án đau lòng xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh như vậy không hiếm trên thế giới.
Ảnh minh họa, nguồn: Indiatimes

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Anh, khoảng 11-20% phụ nữ sẽ bị các triệu chứng trầm cảm sau sinh. Tính ra, trung bình mỗi năm, có khoảng 600.000 phụ nữ Anh mắc bệnh này. Ở phụ nữ có thu nhập cao, tỉ lệ này là 10%, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học King của London, Đại học Oxford và Đại học Cardiff (Anh).

Tiến sĩ Prabha Chandra, giáo sư tâm thần học của Ấn Độ cho biết, tỉ lệ phụ nữ mắc chứng trầm cảm sau sinh ở Ấn Độ là 2/1.000 người.

Tuy nhiên, có một số người bị trầm cảm sau sinh ở mức độ nặng, đến mức giết người hoặc cố gắng tự tử.

Shwe Htoo, 23 tuổi, một phụ nữ Myanmar sống ở Mỹ, mới đây đã thừa nhận tội giết người ở cấp độ 1 sau khi tước đi mạng sống của con trai Michael, theo Mail Online hồi tháng 2.2017.

Theo đó, vào đêm 17.11.2015, Shwe Htoo quyết định pha thuốc độc cùng thuốc ngủ, thuốc giảm đau vào chai sữa của cậu con trai 5 tuần tuổi. Sau khi cho Michael ăn sữa, Htoo uống nốt phần còn lại. Sáng hôm sau, cả Htoo và cậu con trai Michael đều còn sống, song người mẹ này vẫn quyết tâm theo đuổi ý định giết hại đứa trẻ và chính bản thân mình.

Htoo bịt mũi Michael đến ngạt thở và tử vong. Tiếp theo, cô đặt con trai vào ghế xe và lái vòng vòng tìm địa điểm tự tử. Cô đã lao vào cột đèn đường và bị cảnh sát bắt. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra điều cô đã làm với con trai mình.

Qua xét xử, cuối cùng Shwe Htoo bị buộc tội giết người cấp độ 2.

Shwe Htoo.

Mervat Azmy Dimitry, 44 tuổi, ở Winnipeg (Manitoba, Canada) cũng bị kết tội giết người ở cấp độ 2. Một người bạn của Dimitry cho CTV News hay cô bị trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, cộng đồng nơi cô ở lại coi đây là một điều đáng xấu hổ, do đó, người bạn này không thể đến thăm Dimitry.

Vào tháng 4.2015, cảnh sát Winnipeg bắt đầu tiến hành điều tra sau khi đứa con 2 tháng tuổi của Dimitry được đưa tới bệnh viện với các vết thương lâu ngày. Một ngày sau, đứa trẻ thiệt mạng.

Theo các quan chức cảnh sát, họ đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài, thẩm vấn trước khi Dimitry bị bắt và khẳng định rằng cô bị trầm cảm sau sinh.

Hai năm trước, vào năm 2013, dư luận tại Winnipeg cũng xôn xao trước vụ án của Lisa Gibson - người cũng phải vật lộn với chứng trầm cảm sau sinh. Người ta tìm thấy thi thể của Gibson trên sông, còn hai đứa con của cô thì bị dìm chết trong bồn tắm trước đó.

Tại Ấn Độ, một vụ giết người xảy ra ở Pategarapalya, Vijayanagar. Cảnh sát địa phương phát hiện ra thi thể một đứa trẻ tại hố nước. Ban đầu, người ta nghi đứa trẻ bị chết đuối do tai nạn. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, mọi nghi ngờ dồn vào người mẹ tên Shilpa (23 tuổi).

Trong suốt quá trình thẩm vấn, Shilpa đã thừa nhận giết hại con gái 7 tháng tuổi của mình là Chandana. Báo cáo của cảnh sát cho hay, Shilpa bị trầm cảm sau khi sinh con và đã phải trải qua đợt điều trị tại một bệnh viện địa phương. Khi nhận ra tình trạng của Shilpa, người chồng đã ruồng rẫy, bỏ rơi vợ. Do đó, mức độ trầm cảm của Shilpa càng tăng, người hàng xóm hay.

Nellie Kennedy, thuộc Hiệp hội Trầm cảm sau sinh của Manitoba, nói rằng: "Rất nhiều phụ nữ phải chịu đựng chứng bệnh này trong im lặng và không trao đổi được với ai về những điều mà họ phải chịu đựng".

Luật sư hình sự Jay Prober cho biết, tình trạng trầm cảm sau sinh chỉ là một căn cứ để làm giảm tội cho bị can chứ không thể biện hộ.

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Những dấu hiệu chứng tỏ “mẹ bỉm sữa” mắc chứng trầm cảm sau sinh

Dương Hòa |

Trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng xuất hiện sau sinh. Đây không phải là căn bệnh hiếm gặp nhưng đôi khi không được phát hiện hoặc không được chính các bà mẹ thừa nhận.

Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ đẻ giết: “Giận lắm, uất lắm nhưng rồi thấy con dâu rất đáng thương“

Cường Ngô |

Mặc dù bàng hoàng và đau đớn trước cái chết thương tâm của cháu nội, nhưng bà Hoàng Thị Nguyệt cho rằng nên đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo với lỗi lầm của con dâu Phan Thị Trinh – người mẹ sát hại con ruột 35 ngày tuổi.

Từ vụ mẹ giết con 35 ngày tuổi: Trầm cảm sau sinh nguy hiểm thế nào?

Lệ Hà |

Nhiều vụ việc đau lòng do mẹ trầm cảm sau sinh đã từng xảy ra. Mới đây nhất là nghi án một bà mẹ trẻ gây ra cái chết của con trai 35 ngày tuổi tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được cho là người mẹ bị trầm cảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những dấu hiệu chứng tỏ “mẹ bỉm sữa” mắc chứng trầm cảm sau sinh

Dương Hòa |

Trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng xuất hiện sau sinh. Đây không phải là căn bệnh hiếm gặp nhưng đôi khi không được phát hiện hoặc không được chính các bà mẹ thừa nhận.

Bà nội bé trai 35 ngày tuổi bị mẹ đẻ giết: “Giận lắm, uất lắm nhưng rồi thấy con dâu rất đáng thương“

Cường Ngô |

Mặc dù bàng hoàng và đau đớn trước cái chết thương tâm của cháu nội, nhưng bà Hoàng Thị Nguyệt cho rằng nên đánh giá sự việc dưới góc nhìn nhân đạo với lỗi lầm của con dâu Phan Thị Trinh – người mẹ sát hại con ruột 35 ngày tuổi.

Từ vụ mẹ giết con 35 ngày tuổi: Trầm cảm sau sinh nguy hiểm thế nào?

Lệ Hà |

Nhiều vụ việc đau lòng do mẹ trầm cảm sau sinh đã từng xảy ra. Mới đây nhất là nghi án một bà mẹ trẻ gây ra cái chết của con trai 35 ngày tuổi tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu được cho là người mẹ bị trầm cảm.