Một ngày sau vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran, thành tâm điểm chú ý của dư luận khắp thế giới, những tình tiết đáng chú ý về vụ phục kích ám sát được lan truyền rộng rãi.
Theo Mohamad Ahwaze, một nhà báo Iran, 62 người đã tham gia vào kế hoạch ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran.
Nhà báo Ahwaze cho biết đã nắm được thông tin Iran bị rò rỉ cho biết, có 12 thành viên của một nhóm được đào tạo tinh nhuệ và có sự hỗ trợ của "an ninh và tình báo nước ngoài" đã được triển khai tới thành phố Absard, cách Tehran khoảng 80km về phía đông. Ngoài ra, có 50 người khác tham gia hỗ trợ hậu cần trong vụ ám sát, theo nhà báo Ahwaze. Ông không nói rõ những người này đang ở Iran hay ở nước ngoài.
Chuyên gia Mohsen Fakhrizadeh, 59 tuổi, được cho là có một biệt thự ở Absard. Nhóm sát thủ này đã theo dõi Fakhrizadeh và biết ông sẽ lái xe từ Tehran đến Absard vào 27.11. Do đó, họ lập kế hoạch tấn công tại một bùng binh ở Absard, đầu một đại lộ rợp bóng cây dẫn vào thành phố.
Một chiếc Hyundai Santa Fe có 4 người trên xe, 4 xe mô tô và 2 tay súng bắn tỉa cùng với 1 xe bán tải Nissan chứa đầy chất nổ, đã đợi sẵn Fakhrizadeh ở hiện trường phục kích.
Nửa giờ trước khi đoàn xe gồm 3 chiếc xe chống đạn của chuyên gia Fakhrizadeh đến, điện tại khu vực này đã bị cắt, theo nhà báo Ahwaze.
Khi chiếc xe đầu tiên đi qua bùng binh, toàn đội sát thủ phục kích đã sẵn sàng. Chờ đến khi chiếc thứ 3 đi tới, chiếc bán tải Nissan phát nổ, làm hỏng cột điện và máy phát điện, theo truyền hình nhà nước ở khu vực này phát tin tối 27.11. Vụ nổ lớn từ bom xe khiến các mảnh vỡ văng xa ít nhất 30m.
Sau đó, chiếc xe thứ 2 chở ông Fakhrizadeh bị 12 sát thủ, trong đó có 2 tay súng bắn tỉa tấn công.
Theo Sepah Cybery, một kênh truyền thông xã hội liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã xảy ra đấu súng dữ dội giữa đội an ninh và nhóm sát thủ.
"Theo nguồn tin rò rỉ của Iran, thủ lĩnh của đội ám sát đã đưa Fakhrizadeh ra khỏi xe, bắn ông ấy và đảm bảo rằng ông ấy đã bị giết" - nhà báo Ahwaze cho biết. Nhà báo người Iran nói thêm, đội sát thủ ám sát Mohsen Fakhrizadeh sau đó biến mất, không có bất cứ tổn thất nào.
Người dân địa phương chia sẻ trên kênh truyền hình nhà nước Iran rằng, họ nghe thấy âm thanh của một vụ nổ lớn sau đó là tiếng đấu súng dữ dội khi các vệ sĩ của Fakhrizadeh chống trả.
Một máy bay trực thăng của cảnh sát đã hạ cánh xuống khu vực này để chở Fakhrizadeh và những người khác đến bệnh viện, theo một đoạn video được đăng tải.
Khi các thành viên đội an ninh của Fakhrizadeh đến bệnh viện, họ bất ngờ khi phát hiện ra không có điện bởi điện đã bị cắt. Sau đó, họ được vận chuyển tới Tehran.