Đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm 2019, khiến giới chức phải phong tỏa thành phố từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 4 năm ngoái.
Khi Tết Nguyên đán đến gần, mọi thứ gần như đã trở lại bình thường ở Vũ Hán. Thành phố không còn có ca COVID-19 trong nhiều tháng.
Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, theo Reuters ghi nhận, người dân Vũ Hán tấp nập đi mua thực phẩm và đồ trang trí vào ngày 30 Tết.
"Tôi cảm thấy hạnh phúc", Song Bo, 33 tuổi, làm việc trong ngành công nghiệp ôtô cho biết.
Song Bo nói thêm: "Năm ngoái, chúng tôi chỉ ở nhà không làm gì cả, ngày nào cũng ngủ ở nhà. Năm nay tuy vẫn phải đeo khẩu trang nhưng đỡ hơn nhiều".
Một số chủ cửa hàng ở Vũ Hán cũng bày tỏ sự lạc quan. “Khi thành phố bị phong tỏa, không có ai trên đường phố. Giờ đây, việc kinh doanh đang hồi phục và tôi hài lòng với doanh số bán hàng của mình"- Li Hong Gang, một người bán đèn lồng, cho biết.
Sự phục hồi của Vũ Hán đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm toàn cầu, đặc biệt là việc đám đông chen chúc trong một công viên nước hồi tháng 8.2020 đã được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm.
Nhưng đối với những người buôn bán tại các khu chợ như Wu Xiuhong, ảnh hưởng của việc phong tỏa Vũ Hán vẫn còn kéo dài. Cửa hàng của Wu chuyên bán các loại hạt. Doanh số hàng ngày tại cửa hàng của Wu đã giảm một nửa trong năm nay so với con số thông thường là 40.000 nhân dân tệ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mỗi năm.
"Thật buồn. Năm nay quá khủng khiếp. Chúng tôi thường có 10 nhân viên nhưng năm nay chỉ 4 nhân viên đã đủ rồi" - bà cho biết.