Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan, 2 sinh viên đã nhận ra Somkia và báo cho cảnh sát biết.
Bangkok Post đưa tin, vào khoảng 10h35 sáng ngày 18.12, cảnh sát phát hiện Somkid đang ngủ bên cạnh cửa sổ, đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mặc áo khoác. Ông ta không có bất cứ sự kháng cự nào khi bị bắt.
Sau đó, nghi phạm đã được đưa đến văn phòng cảnh sát tỉnh khu vực 3 ở quận Nong Sarai để thẩm vấn.
Trước đó vào ngày 17.12, Đại tá Khajonrit Wongrat - Trưởng đồn cảnh sát Kranuan cho biết, Somkid Pumpuang đã quen với Ratsami Mulichan (51 tuổi) - nạn nhân thứ 6 qua Facebook. Sau đó, Somkid chuyển đến nhà bà ở quận Kranuan trong khoảng thời gian từ ngày 2-13.12 trước khi bà bị giết vào ngày 12.12.
Đại tá Khajonrit cho hay nạn nhân Ratsami đã chết vì nghẹt thở. Cổ tay và mắt cá chân của bà bị trói. Một sợi dây điện được buộc chặt quanh cổ, giữ bằng băng dính trong suốt.
Nghi phạm Somkid đã bị kết án tù chung thân vì tội giết 5 người phụ nữ trong khách sạn vào năm 2005. Họ là ca sĩ và nhân viên mát xa. Y cũng bị cảnh sát bắt vào năm đó.
Vào tháng 8.2012, Tòa phúc thẩm kết án tù chung thân đối với Somkid.
Ngày 17.5.2019, Somkid được phóng thích và thả tự do vì là "tù nhân mẫu mực" - Cục quản lý nhà tù Thái Lan cho biết.