BBC đưa tin, bà Combs (39 tuổi) đã qua đời trong 1 vụ tai nạn khi cố gắng phá kỷ lục tốc độ ở sa mạc Alvord, Oregon, Mỹ, vào ngày 27.8.2019. Bà đạt tốc độ kỷ lục 841.337 km/h, người đầu tiên phá vỡ kỷ lục trong hơn 40 năm qua.
Vào năm 1976, diễn viên đóng thế người Mỹ Kitty O’Neil, đã xác nhận kỷ lục với tốc độ 825.110 km/h ở sa mạc Alvord.
Bạn đời của bà Combs, ông Terry Madden, bày tỏ cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong một bài đăng trên Instagram về kỷ lục này của vợ mình. Ông cho rằng, “không có kỷ lục nào xứng đáng khi mà vợ không còn trên đời này”.
“Tuy nhiên, đó là mục tiêu mà vợ tôi thực sự muốn chinh phục. Tôi rất tự hào về cô ấy. Buổi sáng hôm ấy, vợ nói với tôi rằng sẽ làm nên lịch sử. Cuối cùng, chúng tôi cũng làm được điều mà vợ tôi muốn”, ông Madden trải lòng.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, bánh xe trước đã bị hỏng, có thể là do đã va chạm với chướng ngại vật trên sa mạc.
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Harney tiết lộ, bánh xe bật tung khi chiếc xe đang di chuyển với tốc độ gần 885.139 km/h, khiến chiếc xe bốc cháy.
Nguyên nhân cái chết của bà Combs được xác định do “chấn thương cùn ở đầu”. Chấn thương cùn là chấn thương vật lý đối với một bộ phận cơ thể.
Bà Combs không chỉ là nữ tay đua đạt kỷ lục tốc độ ở mặt đất với xe 4 bánh mà còn là một người dẫn chương trình truyền hình và tay đua chuyên nghiệp với nhiều giải thưởng.
Năm 2013, bà được trao danh hiệu “người phụ nữ nhanh nhất trên chiếc xe 4 bánh” với tốc độ 641.519 km/h. Vào năm 2016, bà tiếp tục phá kỷ lục của chính mình.
Bên cạnh đó, từ năm 2005 -2009, bà đồng tổ chức chương trình truyền hình Spike Xtreme 4x4 và xuất hiện trên nhiều chương trình khác.
Trong suốt sự nghiệp là một tay đua, bà Combs có nhiều đóng góp tích cực để phát triển hình ảnh phái nữ trong môn thể thao mạo hiểm này.