Một quan chức thành phố Rimini, phía đông bắc Italia cho biết, bệnh nhân COVID-19 này được gọi là Ông P, đã xuất viện từ đầu tuần này.
"Ông ấy đã làm được. Ông P. đã làm được" - bà Gloria Lisi, Phó thị trưởng thành phố Rimini chia sẻ với hãng thông tấn Italia ANSA.
Theo ANSA, bà Lisi nói rằng, cụ ông 101 tuổi được đưa vào bệnh viện ở Rimini vào tuần trước sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus.
Bà lưu ý, cụ ông sinh năm 1919, đã chào đời khi thế giới đang trải qua một đại dịch khác: Cúm Tây Ban Nha. Đại dịch cúm xảy ra những năm 1918-1919 cướp đi sinh mạng của khoảng 50 triệu người trên toàn thế giới, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.
"Ông P. đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Chiến tranh, đói nghèo, đau đớn, tiến triển, khủng hoảng và hồi sinh" - bà Lisi nói.
Italia, đặc biệt là khu vực phía bắc của nước này, đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế công nghiêm trọng do dịch COVID-19 bùng phát.
Theo số liệu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia công bố ngày 27.3, số người chết vì COVID-19 ở Italia là 9.134 ca, tổng số ca mắc là 86.498 ca.