Hoàng tử Harry được cho là đã đến sân bay Heathrow trên chuyến bay của British Airways từ Los Angeles, Mỹ, lúc 13h15 chiều Chủ nhật (12.4).
The Sun cho biết, Hoàng tử Harry được cảnh sát và an ninh đón trên đường băng, đưa đi trên một chiếc Range Rover. Hoàng tử Harry được cho là được đưa đến Điện Kensington.
Điện Buckingham xác nhận hôm 10.4 rằng, Hoàng tử Harry sẽ trở về Anh để dự tang lễ Hoàng thân Philip, nhưng vợ hoàng tử là Meghan Markle được khuyến cáo không nên di chuyển vì đang mang thai.
Công tước xứ Sussex sẽ không đủ thời gian để hoàn tất 10 ngày cách ly ngừa COVID-19 nhưng các quy định cho phép mọi người tạm rời nơi cách ly cho các lý do nhân đạo, trong đó có dự đám tang, theo Sky News.
Hoàng tử Harry sẽ phải cung cấp xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi di chuyển bằng máy bay và phải xét nghiệm thêm 2 lần nữa ở Anh cũng như cung cấp rõ địa chỉ cách ly của hoàng tử.
Việc Hoàng tử Harry trở về chịu tang Hoàng thân Philip là dịp để hàn gắn những rạn nứt trong gia đình hoàng gia Anh sau cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle với người dẫn chương trình Oprah Winfrey, theo cựu Thủ tướng Anh John Major - người giám hộ cho Hoàng tử Harry và William sau khi Công nương Diana qua đời.
Tang lễ của Hoàng thân Philip cũng bị ảnh hưởng bởi quy định ngừa COVID-19 ở Anh trong đó giới hạn đám tang chỉ có 30 người. Do đó, hoàng gia Anh dự kiến có những khó khăn về việc quyết định ai có thể dự đám tang chồng Nữ hoàng Elizabeth. Theo kế hoạch từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, đám tang này có khoảng 800 khách mời.
Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ không dự tang lễ Hoàng thân Philip để giải phóng không gian cho gia đình hoàng gia, bao gồm 4 người con của nữ hoàng, vợ/chồng của họ cũng như 8 người cháu.
Một phát ngôn viên Điện Buckingham cho biết, hoàng gia Anh sẽ tuân thủ các quy tắc về giãn cách xã hội trong tang lễ.
Về sự ra đi của Hoàng thân Philip, Hoàng tử Andrew tiết lộ, Nữ hoàng Elizabeth gọi sự ra đi của chồng là một "khoảng trống lớn trong cuộc đời bà".
Trong khi đó, con dâu Hoàng thân Philip - nữ bá tước xứ Wessex, vợ của Hoàng tử Edward - tiết lộ, cha chồng đã ra đi "rất yên bình". "Nó rất đúng với ông ấy, rất nhẹ nhàng, giống như ai đó nắm tay ông và sau đó ông ấy ra đi" - bà nói.