Các cáo buộc hình sự có thể được đưa ra với vị trợ lý huấn luyện viên 25 tuổi, Ekapol Chanthawong, người đã dẫn 12 nam sinh của đội bóng Lợn hoang vào hang Tham Luang và bị mắc kẹt trong đó.
"Chúng tôi phải xem xét vấn đề này một cách cẩn thận" - đại tá Komsan Saard-an, trưởng đồn cảnh sát Mae Sai, nói với tờ Khaosod hôm 3.7.
Một số người dân đổ lỗi cho vị huấn luyện viên này, nói rằng lẽ ra anh ta phải thận trọng hơn.
"Huấn luyện viên, anh ta đáng ra phải cẩn thận hơn khi đưa con của người khác đến những chỗ như vậy. Anh ta có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về những đứa trẻ đó" - một người viết trên Facebook.
Tuy nhiên, một luật sư địa phương cho rằng Chanthawong không thể lường trước được rằng hang sẽ bị ngập khiến anh ta và lũ trẻ bị mắc kẹt ở đó.
"Theo ý kiến của tôi, anh ta không cố ý. Trước khi cả đội đi vào trong hang, trời không mưa. Và họ cũng thường xuyên đến đó nên nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì" - luật sư Anachai Chaiyadech cho biết - "Luật pháp cũng xem xét đến khía cạnh này".
Nhiều người khác lại cho cũng rằng vị huấn luyện viên kia là người hùng vì đã giúp các em còn sống sau chừng ấy ngày.
"Làm sao mà mọi người có thể dễ dàng phán xử như vậy khi vẫn còn quá ít điều được biết về toàn bộ sự việc. Không ai thực sự biết những gì đã xảy ra trong hang ngoài việc bọn trẻ bị kẹt ở đó" - một người có tên Hermann Khun viết trên tài khoản Facebook của tờ Khaosod.
"Có lẽ họ nên bắt đầu một cuộc điều tra, chờ kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm" - một người khác có tên Peter Dan viết.
Trong khi cảnh sát đang tranh luận về việc có ra cáo buộc với vị trợ lý huấn luyện viên đội bóng Thái Lan hay không thì giới chức nước này cam kết "an toàn 100%" khi cân nhắc phương án đưa đội bóng ra khỏi hang.