Nghi phạm được cho là tin rằng cựu Thủ tướng Abe Shinzo có liên quan đến một nhóm tôn giáo mà người này cáo buộc khiến mẹ anh ta rơi vào cảnh cùng quẫn về tài chính.
Thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản bị bắn khi đang phát biểu vận động tranh cử cho ứng viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ở thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản vào 11h30 ngày 8.7 giờ địa phương. Do vết thương quá nặng, ông Abe Shinzo đã qua đời vào 17h03 cùng ngày.
Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, bị tình nghi là kẻ đã tiếp cận ông Abe từ phía sau và bình tĩnh xả súng. Người này đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho hay, Yamagami tin rằng ông Abe đã quảng bá cho một nhóm tôn giáo mà mẹ nghi phạm đã quyên góp trước khi gặp rắc rối về tài chính.
"Mẹ tôi bị cuốn vào một nhóm tôn giáo và tôi phẫn nộ vì điều đó" - Kyodo dẫn lời Yamagami cho biết sau vụ xả súng.
Nghi phạm được cho là đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch cho vụ tấn công, bao gồm cả việc tham dự các sự kiện khác nơi ông Abe phát biểu và chế tạo súng tại nhà.
Theo các báo cáo, khẩu súng 40cm được tự chế từ các bộ phận được mua trực tuyến. Cảnh sát đã khám xét nhà của nghi phạm và tìm thấy những vật dụng được cho là chất nổ và súng tự chế.
Cảnh sát Nara chưa bình luận chi tiết về động cơ của nghi phạm Yamagami được truyền thông Nhật Bản đưa tin. Tuy nhiên, theo cảnh sát, Yamagami đã phủ nhận anh ta phạm tội vì anh ta chống lại niềm tin chính trị của ông Abe.
Vụ ám sát ông Abe Shinzo đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các biện pháp đảm bảo an ninh có đủ hay không mặc dù bạo lực chính trị và tội phạm súng là cực kỳ hiếm ở Nhật Bản. Tối 9.7, người đứng đầu Cảnh sát tỉnh Nara thừa nhận đã có những sai sót trong việc bảo vệ ông Abe.
Vụ sát hại chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản đã gây rúng động đất nước và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới, đặc biệt là do mức độ tội phạm bạo lực thấp và luật súng nghiêm ngặt của quốc gia này.
Nhưng bất chấp vụ ám sát, chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện vẫn tiếp tục vào ngày 9.7. Giới chức Nhật Bản nói rằng họ quyết tâm cho thấy vụ sát hại ông Abe không thể ngăn cản nền dân chủ.
"Chúng ta tuyệt đối không được dung thứ cho bạo lực" - tờ Japan Times dẫn lời Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu với khoảng 600 người ủng hộ ở vùng Yamanashi, miền trung Nhật Bản.
Các báo cáo từ sự kiện vận động tranh cử đầu tiên của ông Kishida kể từ sau vụ ám sát mô tả tâm trạng căng thẳng và mức độ an ninh cao, với hàng rào kim loại được dựng lên để ngăn cách nhà lãnh đạo với đám đông.
Đảng LDP và đối tác liên minh Komeito dự kiến sẽ củng cố thế đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10.7 - theo các nhà phân tích của Eurasia Group.