Reuters đưa tin: tại thành phố Nakhon Ratchasima, phía đông bắc Thái Lan, các nhà sư tụng kinh, chủ trì buổi cầu nguyện trong khi người dân đặt những bông hoa trắng trước bức tượng Thao Suranari - một nữ anh hùng lịch sử địa phương - để tưởng nhớ các nạn nhân. Nhiều người đã không cầm được nước mắt tiếc thương cho những nạn nhân xấu số.
Hầu hết những người thiệt mạng khi đang có mặt tại trung tâm mua sắm Terminal 21 của thành phố, nơi kẻ giết người nổ súng chống lại một cuộc vây ráp từ đêm hôm trước với một khẩu súng trường và đạn dược đánh cắp được từ căn cứ quân sự của.
1 người dân tham dự buổi cầu nguyện chia sẻ cảm xúc cho biết, “tôi có hai đứa con và luôn nghĩ về những nạn nhân có mặt ở đó. Tôi không thể ngủ được cả đêm qua. Tôi chỉ có thể cố gắng tìm kiếm tin tức về sự việc và muốn giúp đỡ bằng cách nào đó, nhưng tôi không thể”.
“Chuyện này xảy ra ngay tại quê nhà của chúng tôi, ngay trong chính trái tim của chúng tôi. Thật là bi thảm”, một người khác cho biết.
Vụ sát hại bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều vào ngày 8.2, khi hung thủ - vốn là thượng sĩ - nổ súng trong 1 ngôi nhà trước khi di chuyển tới 1 trại quân đội và sau đó đến trung tâm thương mại, tiến vào trong và nã súng vào những người dân thường có mặt tại đó.
Kẻ nổ súng giết người, được xác định là Jakrapanth Thomma, cuối cùng đã bị lực lượng an ninh bắn chết vào ngày 9.2 tại tầng hầm của trung tâm thương mại.