Giết hại 500 con voi, kẻ săn trộm ở Congo lĩnh án 30 năm lao động khổ sai

Phương Linh |

Một kẻ săn trộm được cho là thủ phạm gây ra cái chết của hơn 500 con voi sẽ phải chịu án lao động khổ sai trong 30 năm.

The Telegraph đưa tin, Mobanza Mobembo Gérard được mệnh danh là ''tên đồ tể của Vườn quốc gia Nouabale Ndoki'', một khu rừng nhiệt đới có diện tích rộng lớn, trải dài qua biên giới Cộng hòa Congo sang Cộng hòa Trung Phi và Cameroon.

Theo các nhà chức trách, đối tượng bị kết án Gérard, 35 tuổi, bắt đầu các cuộc đi săn vào năm 2008 và ngay sau đó đã dẫn đầu một nhóm khoảng 25 kẻ săn trộm băng qua các cánh rừng để giết hại hàng trăm con voi rừng quý hiếm bằng vũ khí quân dụng.

Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WSC), một tổ chức phi chính phủ, cho biết, kẻ săn trộm là người gốc Congo, đã bị tòa án ở khu vực Sangha của Cộng hòa Congo kết tội tuần trước.

Phiên tòa xét xử và tuyên án dành cho anh ta, đánh dấu bản án hình sự đầu tiên đối với một kẻ buôn bán động vật hoang dã ở Cộng hòa Congo. Trước đây, tội phạm về môi trường được xét xử tại các tòa án dân sự và chịu mức án tối đa là 5 năm.

Gérard cũng được yêu cầu bồi thường thiệt hại 68.000 USD cho các nhân viên kiểm lâm do anh ta bắn bị thương.

Bản án “gửi một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ rằng tội phạm về động vật hoang dã sẽ không được dung thứ và sẽ bị truy tố ở mức cao nhất”, Giám đốc khu vực của WCS - Emma Stokes, cho biết trong một tuyên bố hôm 24.8.

Vườn quốc gia Nouabale Ndoki ở phía bắc Cộng hòa Congo được thành lập năm 1993 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2012. Đây là khu bảo tồn động vật quý hiếm ở miền trung Châu Phi dành cho những loài voi rừng, khỉ đột và tinh tinh có nguy cơ tuyệt chủng.

Một trăm năm trước, ước tính có khoảng 10 triệu con voi đã có mặt trên khắp các khu rừng và đồng cỏ, xavan của Châu Phi. Nhưng hoạt động buôn bán ngà voi béo bở và nạn săn  bắn trộm đã làm suy giảm số lượng voi của lục địa này.

Hiện nay, ước tính chỉ còn lại khoảng 350.000 con voi ở Châu Phi và khoảng 10.000 đến 15.000 con trong số chúng bị giết hại mỗi năm để lấy ngà.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Singapore tiêu hủy 9 tấn ngà voi trị giá 13 triệu USD

Lê Thanh Hà |

Singapore bắt đầu tiêu hủy khoảng 9 tấn ngà voi, trị giá khoảng 13 triệu USD, bằng cách sử dụng máy nghiền đá công nghiệp nhân ngày Voi Thế giới.

Kết luận bước đầu về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana

Lê Thanh Hà |

Nguyên nhân về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana bước đầu được xác định là do chất độc tự nhiên.

Thảm họa bảo tồn bí ẩn: Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước

Thanh Hà |

Chính phủ Botswana vẫn chưa xét nghiệm xác của hàng trăm con voi chết hàng loạt đầy bí ẩn để xác định nguyên nhân trong sự kiện được xem là "thảm họa bảo tồn" động vật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Singapore tiêu hủy 9 tấn ngà voi trị giá 13 triệu USD

Lê Thanh Hà |

Singapore bắt đầu tiêu hủy khoảng 9 tấn ngà voi, trị giá khoảng 13 triệu USD, bằng cách sử dụng máy nghiền đá công nghiệp nhân ngày Voi Thế giới.

Kết luận bước đầu về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana

Lê Thanh Hà |

Nguyên nhân về cái chết bí ẩn của hàng trăm con voi ở Botswana bước đầu được xác định là do chất độc tự nhiên.

Thảm họa bảo tồn bí ẩn: Hơn 350 voi chết đột ngột quanh các vũng nước

Thanh Hà |

Chính phủ Botswana vẫn chưa xét nghiệm xác của hàng trăm con voi chết hàng loạt đầy bí ẩn để xác định nguyên nhân trong sự kiện được xem là "thảm họa bảo tồn" động vật.