Giáo viên tiếng Anh "mua" chẩn đoán bệnh giả để được nghỉ lễ lâu hơn

Thảo My (Theo Unilad) |

Một giáo viên tiếng Anh đã chi 52 bảng Anh (hơn 1.500.000 VND) để mua chẩn đoán bệnh lao giả và chụp X-quang ngực để anh ta có thể đi nghỉ dài ngày.

Giáo viên này là thầy Du, 23 tuổi, đang giảng dạy tại một trường luyện thi tư nhân ở thành phố Hohhot, Trung Quốc, đã nộp chẩn đoán bệnh giả của mình cho quản lý, kèm theo ảnh chụp X-quang ngực giả để chứng minh. Tuy nhiên, anh ta không ngờ mánh khóe trốn việc này đã khiến cha mẹ của 18 học sinh anh dạy ta bắt đầu lo lắng về sức khỏe của con mình.

Sau đó, có hai học sinh được chẩn đoán là có khả năng mắc bệnh thực sự. Thầy Du đã bị các quan chức giữ lại và mang đi kiểm tra thêm.

Giáo viên lười biếng này đã bị sốc khi hai đứa trẻ được xét nghiệm dương tính với bệnh lao, khiến anh ta phải giả mạo chẩn đoán thứ hai - trị giá 35 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng)- để chứng tỏ mình đã hết bệnh.

Ảnh: AsiaWire.
Chẩn đoán bệnh giả của thầy Du. Ảnh: AsiaWire.

Tuy nhiên, phụ huynh học sinh không bị thuyết phục bởi chẩn đoán thứ hai của người giáo viên này, họ tin rằng bệnh lao phải dùng kháng sinh hàng ngày trong nhiều tháng mới khỏi bệnh. Và lần này, thầy Du bị buộc phải làm xét nghiệm thứ ba tại bệnh viện địa phương.

Xét nghiệm này đã chứng minh rằng không chỉ thầy Du đã hết bệnh lao mà cả những kết quả chụp X-quang trước đó của anh ta đều thuộc về người khác. Hai học sinh bị bệnh của anh dường như đã mắc phải căn bệnh này từ một người khác.

Sau vụ việc này, anh ta đã đưa ra lời xin lỗi với phụ huynh và thừa nhận mình làm điều đó vì mong muốn có một kỳ nghỉ dài để hưởng thụ ngày lễ Quốc khánh Trung Quốc.

Giáo viên này cũng thừa nhận anh ta không biết mức độ nghiêm trọng của bệnh lao khi lựa chọn nó làm lý do nghỉ ốm. Đó cũng là nguyên nhân anh ta cảm thấy cần phải nói dối lần thứ hai vì lo sợ lời nói dối đầu tiên của mình sẽ bị phơi bày.

Nhà trường đã buộc phải trả tiền khám bệnh lao cho tất cả học sinh trong độ tuổi lên 5 trong lớp học thầy Du.

Bà Zhang, hiệu trưởng ngôi trường, cho biết bà đang đến thăm hỏi từng gia đình có con mắc bệnh để xem xét phản ứng của họ, nhưng không tiết lộ liệu nhà trường có đuổi việc thầy Du hay không.

Thảo My (Theo Unilad)
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên kiện hiệu trưởng vì cho rằng bị chèn ép

Hữu Long |

Cho rằng bản thân bị chèn ép trong thời gian dài, bà Tân khởi kiện nhà trường ra tòa. Tòa án sau khi nghiên cứu hồ sơ đã thụ lý vụ việc.

Giáo viên có trách nhiệm ra sao trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Bích Hà |

Theo tường trình của Trường Quốc tế Gateway, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu N.H.L là Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh lớp thì không thấy có cháu L, nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên kiện hiệu trưởng vì cho rằng bị chèn ép

Hữu Long |

Cho rằng bản thân bị chèn ép trong thời gian dài, bà Tân khởi kiện nhà trường ra tòa. Tòa án sau khi nghiên cứu hồ sơ đã thụ lý vụ việc.

Giáo viên có trách nhiệm ra sao trong vụ học sinh trường Gateway tử vong?

Bích Hà |

Theo tường trình của Trường Quốc tế Gateway, cô giáo chủ nhiệm lớp cháu N.H.L là Nguyễn Thị Thủy khi điểm danh lớp thì không thấy có cháu L, nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu: "Cơn mưa" tin nhắn... “đe dọa”

Thanh Mai |

“Cô hỏi lại lần cuối, ai là người viết đơn... Cô đang cầm lá đơn. Và cô đang xem chữ của bạn nào... Cô nói lại: Theo điều 135 Bộ Luật Hình sự... các em phạm tội xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác”. Đó là những hình ảnh, tin nhắn PV liên tục được học sinh lớp 12CB1 Trường THPT TP.Cao Lãnh (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cung cấp sau khi Lao Động đăng tải bài viết học sinh “tố” giáo viên chủ nhiệm lạm thu.