"Tại sao không đến rừng và tận hưởng nó. Bạn có thể ôm và nạp năng lượng từ cây cối" - BBC dẫn lời kiểm lâm Bergrun Arna Thorsteinsdottir tại rừng quốc gia Hallormsstadur, phía đông Iceland.
Bà Bergrun được nghe những giải pháp thiết thực để tận dụng tối đa thời gian trong lúc cách ly xã hội từ người quản lý rừng ở khu vực phía đông Iceland, ông Thor Thorfinnsson, trên kênh truyền hình RUV.
"Thật tốt khi vừa nhắm mắt vừa ôm cây. Tôi áp má vào nó và cảm nhận được hơi ấm, dòng chảy của cây lan sang mình... từ đầu ngón chân, lên bàn chân, đi dọc cơ thể rồi đến não. Cảm giác thật thư giãn và tràn đầy năng lượng để chào đón một ngày mới cũng như đối mặt với nhiều thức thách mới", ông Thor chia sẻ.
Cơ quan Lâm nghiệp Iceland đã đăng một bức ảnh về nhiều tư thế ôm cây lên trang web của họ.
Theo lời kiểm lâm Thor, bạn không nên vội vàng ôm mà hãy đặt tay lên cây trong vòng 5 phút. Thế cũng đủ để nó truyền nạp năng lượng cho bạn dùng trong suốt mùa hè.
Nhân viên khu rừng làm việc chăm chỉ để tạo ra con đường xuyên qua rừng. Do đó, mọi người đều có thể đến gần những cái cây, ôm nó và tận hưởng các hoạt động ngoài trời.
Họ cũng đảm bảo du khách có khoảng cách an toàn 2 mét khi ra ngoài đi bộ.
Hallormsstadur là một trong những khu rừng lớn nhất của Iceland với hơn 90 loại cây khác nhau, có tuổi đời hơn 100 năm.