Kể từ năm 2014, người dân đã tìm thấy 12 bọc tiền ở trong ngôi làng Blackhall Colliery, thành phố Durham, miền đông bắc Vương Quốc Anh. Trong nhiều năm, người dân ở đây luôn thắc mắc về những cọc tiền thường có giá trị hơn 2.500 USD (tương đương 57 triệu đồng) bị bỏ lại trên đường phố.
Theo cảnh sát, cặp vợ chồng giấu tên người Samari đã để lại tiền nhằm giúp đỡ mọi người trong ngôi làng Blackhall Colliery. Họ chọn ngôi làng này bởi nơi đây đối với họ có mối liên hệ tình cảm đặc biệt sau khi được một người dân giúp đỡ.
Kể từ năm 2014 đến nay, cặp vợ chồng đã đến thăm ngôi làng và để lại các cọc tiền ở những nơi mà những người có nhu cầu sẽ tìm thấy tiền, chẳng hạn như người hưu trí và những người có hoàn cảnh khó khăn. Cặp đôi thường ở lại để đảm bảo tiền đã được nhặt.
Hiện chưa rõ liệu cặp đôi này có tiếp tục để lại tiền mặt hay không, tuy nhiên, cảnh sát cho biết bất cứ số tiền nào được để lại đều sẽ đưa cho người tìm ra nó.
“Tôi muốn cảm ơn cặp vợ chồng người Samari tốt bụng vì đã liên lạc với chúng tôi và cả những người dân Blackhall trung thực”, CCN dẫn lời cảnh sát John Forste. “Tất cả những cọc tiền trước đó đã được trao cho người tìm ra nó”.
Trong nhiều năm, cảnh sát không thể xác định được ai đã đặt các bọc tiền tiền ở đó.
Đây không phải là lần đầu tiên những người qua đường trung thực trao những khoản tiền lớn mà họ tình cờ tìm thấy cho cảnh sát.
Vào tháng 12 năm 2018, một người lái tàu điện ngầm ở New York đã tìm thấy một chiếc ví Chanel chứa 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng). Cảnh sát sau đó xác nhận một phụ nữ ở quận Manhattan, New York đã báo cáo về chiếc túi mà cô mất trên hành trình đến Nga để du lịch.