Fukushima, như chưa hề có thảm họa kép

Tâm Am |

Sau gần 9 năm kể từ thảm họa kép kinh hoàng ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, chúng tôi đã có dịp ghé thăm vùng đất ấy bằng một chuyến charter (thuê máy bay nguyên chiếc) bay thẳng từ Hà Nội. Năm 2011, động đất từ đáy sâu 32 km bên dưới bề mặt nước biển đã tạo nên những con sóng thần cao gần 40m tấn công vào bờ biển, khiến gần 16.000 người chết và vài nghìn người mất tích. Chưa hết, động đất sóng thần còn gây ra sự cố với ít nhất 3 vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn tỉnh Fukushima.

Vừa xuống đến sân bay Fukushima, sự đón chào nồng nhiệt của người Nhật đã khiến chúng tôi xúc động. Họ còn viết biểu ngữ to bằng tiếng Việt “Chào đón quý khách đến từ Việt Nam”.

Sự đón chào nồng nhiệt bằng lời nói và chữ viết tiếng Việt ngay trên đất Nhật Bản; các thiếu nữ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
Sự đón chào nồng nhiệt bằng lời nói và chữ viết tiếng Việt ngay trên đất Nhật Bản; các thiếu nữ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
Sự đón chào nồng nhiệt bằng lời nói và chữ viết tiếng Việt ngay trên đất Nhật Bản; các thiếu nữ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
Sự đón chào nồng nhiệt bằng lời nói và chữ viết tiếng Việt ngay trên đất Nhật Bản; - các thiếu nữ mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng Việt Nam. Ảnh: Lãng Quân.

Như chúng ta đã biết, người Nhật nổi tiếng với nhiều phát minh quan trọng; với tính nghiêm cẩn, chính xác từng li từng tí trong khoa học. Họ đã liên tục xét nghiệm tất cả các chỉ số liên quan đến ô nhiễm phóng xạ hạt nhân từ vùng thảm họa kể trên. Đến nay, họ đã tuyên bố vùng an toàn, trừ 3% diện tích vẫn bị giới nghiêm để tiếp tục xử lý. Họ hiểu rằng, với mảnh đất đang vật lộn cho một cuộc hồi sinh đó, sự có mặt của bạn bè, du khách, sẽ là một sự đồng hành, sẻ chia, cổ vũ lớn lao với người sở tại.

Đó cũng là lý do mà Lễ Rước đuốc tiếp sức cho Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ bắt đầu từ ngôi làng trung tâm của chiến dịch ứng phó với thảm họa kép động đất, sóng thần, thảm họa hạt nhân tại Fukushima.

Những chiếc lá rực màu, những con hồ đa sắc kì ảo khiến du khách mê mẩn quên cả... lối về. Ảnh: Lãng Quân.
Những chiếc lá rực màu, những con hồ đa sắc kì ảo khiến du khách mê mẩn quên cả... lối về. Ảnh: Lãng Quân.
Những chiếc lá rực màu, những con hồ đa sắc kì ảo khiến du khách mê mẩn quên cả... lối về. Ảnh: Lãng Quân.
Những chiếc lá rực màu, những con hồ đa sắc kì ảo khiến du khách mê mẩn quên cả... lối về. Ảnh: Lãng Quân.

Có mặt bên Hồ Ngũ Sắc Sắc Goshiki-numa của Fukushima nằm cách Tokyo 300km, tất cả chúng tôi như ngây ngất với màu lá đỏ tuyệt mỹ, với hồ xanh mê mẩn. Lúc chính trưa, lúc sẩm chiều hoặc khi bình minh ló rạng, với mỗi khoảnh khắc thì mặt hồ sẽ có một màu sắc khác nhau! Nước hồ chứa ô-xít sắt, măng-gan ra đời từ các vụ núi lửa phun trào cách đây chưa lâu. Lại thêm các loại tảo bí ẩn sinh sôi kì dị dưới đáy hồ đã khiến người ta có cảm giác mình đang đứng trước một bức tranh 3D ai đó vừa trẫm từ trời xanh xuống mặt nước.

Màu xanh bất tận ngay bên ô cửa khách sạn giữa núi rừng ở Fukushima có thể khiến bất cứ ai cũng phải sống chậm lại và mở lòng thưởng lãm thiên nhiên. Ảnh: Lãng Quân.
Màu xanh bất tận ngay bên ô cửa khách sạn giữa núi rừng ở Fukushima có thể khiến bất cứ ai cũng phải sống chậm lại và mở lòng thưởng lãm thiên nhiên. Ảnh: Lãng Quân.
Màu xanh bất tận ngay bên ô cửa khách sạn giữa núi rừng ở Fukushima có thể khiến bất cứ ai cũng phải sống chậm lại và mở lòng thưởng lãm thiên nhiên. Ảnh: Lãng Quân.
Màu xanh bất tận ngay bên ô cửa khách sạn giữa núi rừng ở Fukushima có thể khiến bất cứ ai cũng phải sống chậm lại và mở lòng thưởng lãm thiên nhiên. Ảnh: Lãng Quân.

Những thắng cảnh lừng danh, những hồ nước và các khu resort giữa rừng thắm như mở lối vào tiên cảnh. Từng chiếc lá rực màu như cổ tích. Tất cả, cho chúng ta biết về một phần lãnh thổ rộng lớn Fukushima chưa từng gặp phải bất cứ thảm họa nào kiểu nổ lò phản ứng hạt nhân hay động đất, sóng thần nào.

Chúng tôi cùng nhiều du khách Việt Nam được mời đi hái táo trong nông trại nổi tiếng ở Fukushima, thỏa sức thưởng thức miễn phí nhiều loại táo ngon, rồi có thể gọi người đến cân và đóng gói mang lên máy bay! Tất nhiên, phần mang về thì phải trả tiền.
Chúng tôi cùng nhiều du khách Việt Nam được mời đi hái táo trong nông trại nổi tiếng ở Fukushima, thỏa sức thưởng thức miễn phí nhiều loại táo ngon, rồi có thể gọi người đến cân và đóng gói mang lên máy bay! Tất nhiên, phần mang về thì phải trả tiền.
Chúng tôi cùng nhiều du khách Việt Nam được mời đi hái táo trong nông trại nổi tiếng ở Fukushima, thỏa sức thưởng thức miễn phí nhiều loại táo ngon, rồi có thể gọi người đến cân và đóng gói mang lên máy bay.
Tâm Am
TIN LIÊN QUAN

Để đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Xu hướng du lịch nào lên ngôi trong năm 2020?

HỒNG HẠNH |

Xu hướng du lịch cùng thú cưng, du lịch di chuyển bằng tàu hỏa, du lịch vào mùa thấp điểm,... sẽ lên ngôi trong năm 2020.

Mỗi người dân cần giữ vai trò như một đại sứ du lịch

Gia Minh (thực hiện) |

Trong làm du lịch cộng đồng, cái khó là thay đổi hành vi và nhận thức của người dân. Do vậy, để du lịch cộng đồng phát triển tốt, mỗi người dân cần giữ vai trò như một "đại sứ".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Theo chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Xu hướng du lịch nào lên ngôi trong năm 2020?

HỒNG HẠNH |

Xu hướng du lịch cùng thú cưng, du lịch di chuyển bằng tàu hỏa, du lịch vào mùa thấp điểm,... sẽ lên ngôi trong năm 2020.

Mỗi người dân cần giữ vai trò như một đại sứ du lịch

Gia Minh (thực hiện) |

Trong làm du lịch cộng đồng, cái khó là thay đổi hành vi và nhận thức của người dân. Do vậy, để du lịch cộng đồng phát triển tốt, mỗi người dân cần giữ vai trò như một "đại sứ".