Thế giới có thể không bao giờ biết tại sao hộp sọ hàng nghìn năm tuổi từng được phát hiện năm 2018 lại xuất hiện trong một ngôi mộ tập thể dưới nước.
Tuy nhiên, theo Science Times, nhờ công nghệ tái tạo khuôn mặt 3D, dung mạo một người đàn ông có mũi cao, trán rộng và râu dài đang hiện lên trước mắt chúng ta.
Nhà pháp y Thụy Điển, Oscar Nilsson, đã khai thác sức mạnh của công nghệ này để ghép các đặc điểm lên hộp sọ. Các cơ mặt và da được hình thành dựa trên những yếu tố khác nhau như cân nặng, chiều cao và sắc tộc.
Trước đó, hộp sọ của người đàn ông này là một trong số 12 hài cốt được tìm thấy dưới một hồ nước thời tiền sử ở Thụy Điển. Các thi thể được phủ lên một lớp đá dày, đóng vai trò bảo quản ngôi “mộ tập thể” dưới nước từ khoảng 8.000 năm trước. Dù nguyên nhân cái chết của họ sẽ mãi là điều bí ẩn, các chuyên gia cho rằng nhóm người này có thể là tế vật trong một nghi lễ cổ xưa.
Theo Live Science, Nilsson đã chụp cắt lớp sọ trên máy tính và in một bản sao 3D bằng nhựa vinyl (chất nhựa dẻo hơi cứng). Do hộp sọ bị mất một hàm, Nilsson đã phải thực hiện một phép đo và tái tạo lại nó với vị trí phù hợp nhất. Chỉ một trong số các thi thể vẫn còn xương hàm và các chuyên gia cho rằng chúng đã được gỡ bỏ như một phần của nghi lễ chôn cất.
Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn về những gì người đàn ông đã mặc, Nilsson đã lựa chọn trang phục và kiểu tóc dựa trên các vật phẩm tìm thấy trong mộ.
Trước đó, xương của các loài vật như gấu, lợn rừng, hươu, nai đã được tìm thấy cùng với các hài cốt này.
“Người đàn ông đã mặc đồ được chế tạo từ da lợn rừng”, nhà pháp y nhận định.