Ngày 26.11, thi hài Diego Maradona đã được đưa tới quàn tại dinh thự Tổng thống Argentina để chuẩn bị 3 ngày quốc tang.
Khi đám đông người hâm mộ khóc thương tụ tập bên ngoài, quan tài của Maradona đã được đưa ra khỏi xe cấp cứu và đưa vào bên trong dinh thự Tổng thống.
Những người khác tập trung bên ngoài sân vận động Buenos Aires, nơi Maradona bắt đầu sự nghiệp của mình và kể từ đó đã được đổi tên để vinh danh ông, lập một ngôi đền tạm để tưởng niệm cầu thủ số 10 huyền thoại của Argentina.
Cái chết của Maradona cũng được nhiều người quan tâm ở Châu Âu, đặc biệt là ở Napoli, nơi ông dẫn dắt đội bóng đến hai chức vô địch giải vô địch quốc gia Italia và nơi người hâm mộ đốt pháo sáng bên ngoài sân vận động suốt đêm qua.
Ở Anh, nơi Maradona được nhớ đến nhiều nhất với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” vào lưới Anh năm 1986 - một phút tưởng niệm đã dành cho ông trước trận đấu của Liverpool vào tối 25.11.
Được coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Maradona là tổng hoà của sự nghiệp bóng đá tuyệt vời và một cuộc sống cá nhân đầy sóng gió, với các vấn đề về ma túy và rượu.
Báo cáo khám nghiệm tử thi bị rò rỉ cho truyền thông Argentina cho biết, ông đã chết trong khi ngủ do đau tim, chỉ hai tuần xuất viện sau cuộc phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trên não.
Khám nghiệm cũng phát hiện ra bệnh cơ tim giãn nở, một tình trạng bệnh lý, trong đó cơ tim trở nên suy yếu và to ra và không thể bơm đủ máu đến phần còn lại của cơ thể.
Công tố viên trưởng John Broyad, phát biểu bên ngoài San Andres khi thi thể của Maradona được đưa đến nhà xác gần đó để khám nghiệm tử thi, cho biết: “Diego Armando Maradona đã chết vào khoảng 0h giờ theo giờ địa phương. Cảnh sát pháp y bắt đầu công việc của họ lúc 16 giờ. Không có bất kỳ dấu hiệu tội phạm hoặc bạo lực nào được phát hiện. Việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết nhưng chúng tôi có thể nói ở giai đoạn này rằng, mọi thứ đều hướng đến nguyên nhân tự nhiên”.
Tờ Mail cho hay, cháu trai Johnny Esposito của Maradona là người cuối cùng nhìn thấy ông lúc còn sống, trước khi các bác sĩ có lịch hẹn khám đã đến nhà ông hôm 25.11 và thấy ông bất tỉnh.
Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày.
“Bạn đã đưa chúng tôi lên đỉnh thế giới. Bạn đã làm cho chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Bạn là người vĩ đại nhất. Cảm ơn vì có bạn. Chúng tôi sẽ nhớ bạn suốt đời” - Tổng thống Fernandez viết trên Twitter.
Maradona mất đi để lại 5 người con, trong đó có các cô con gái Dalma, 33 tuổi, và Ganina, 31 tuổi, của người vợ đầu tiên và duy nhất Claudia Villafane, 58 tuổi, người mà ông đã kết hôn từ năm 1984 đến năm 2004.
Ông có con trai út Diego Fernando với bạn gái lâu năm Veronica Ojeda vào năm 2013; trong khi ông chỉ thừa nhận Diego Junior, 34 tuổi, và con gái Jana, 23 tuổi, trong 5 năm qua, cả hai đều sinh ra sau những cuộc tình ngắn ngủi.
Gia đình cầu thủ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.
Maradona, người mới bước sang tuổi 60 vào ngày 30.10, từng nói ra tâm nguyện về thông điệp mà ông muốn khắc trên bia mộ của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 15 năm, khi người dẫn chương trình hỏi về cái chết, Maradona đã trả lời: "Khi về già, tôi muốn ở bên con cháu và ra đi với một cái chết êm đềm".
Khi được hỏi về dòng chữ sẽ được khắc trên bia mộ, Maradona nói: "Bóng đá là môn thể thao mang lại cho tôi hạnh phúc và tự do nhất, giống như được chạm tay vào bầu trời. Cảm ơn trái bóng. Tôi sẽ viết trên bia mộ của mình là: "Cảm ơn trái bóng”.